CHUYỆN VỈA HÈ…
Đồng chí ông ngoại? Đồng chí cha? Đồng chí con?
Lời nói đầu: Chuyện thâm cung bí sử đảng luôn được dấu kín như mèo dấu C..., đã thế nếu ai mà dại dột bàn luận thì cũng có thể bị gán ghép tội danh, cho nên câu chuyện dưới đây được viết trên những thông tin tạm cho là thật, do không có điều kiện kiểm chứng thông tin cho nên bạn đọc chỉ nên xem đây là một câu chuyện giải khuây, nhưng trong đó cũng cho thấy rằng cái quốc gia csVN luôn là không minh bạch, có quốc gia nào mà nguyên thủ lên ngôi mà người dân hoàn toàn không hề biết về lý lịch của người lãnh đạo bao giờ - ngoại trừ Việt Nam!
Người Sài Gòn
Tại một quán café cóc ven đường hai người đàn ông đang nhâm nhi ly café nói chuyện trên trời dưới đất, bỗng ông A hỏi:
- Này ông, mấy ngày nay báo đài loan tin mình có chủ tịch nước mới rồi đấy, mà nghe nói tay náy trẻ lắm, so về cống hiến thì không bằng người ta, so về chính trị còn kém nhiều người, hay chủ tịch là ‘hạt giống đỏ’ cũng không chừng…
- Suỵt; ông B nhỏ giọng, - ông không biết xứ chúng ta lý lịch của đảng viên mà lại là đảng viên cao cấp là ‘bí mật cuốc gia’ sao, liệu liệu bọn đầu trâu mặt ngựa sai nha chúng nó đánh hơi thấy là cả nhà bọn chúng nhào tới đội cho ông và tôi hai cái nón vi phạm điều 331, hay là phản động, thù địch thì có mà xong đời.
- Nhưng tôi là tôi thắc mắc vì sao mà chủ tịch nước lại trẻ đến thế, chắc chắn là hạt giống đỏ chứ không sai – ông A đáp
- Thì có gì đâu mà bí với chả mật, lý lịch của ổng chúng nó đăng đầy trên mạng đấy, nghe đâu là con cây đa, cây đề, con của ông Võ Trần Chí, cháu ngoại ông Võ văn Kiệt đấy…
- Ông nói sao chứ ông Võ Trần Chí già rồi, theo lý lịch ổng chỉ kém ông Kiệt có 5 tuổi, ổng lấy con ông Kiệt sao được mà lấy, vụ này nghe sao hoài nghi quá…
- Ấy vậy mà nó lại xảy ra cơ đấy, rõ ràng trên Wiki ghi cha ông chủ tịch là Võ Trần Chí và là cháu ngoại ông Võ văn Kiệt thì sai chạy chỗ nào?
- Nhưng tôi lại thấy nó trẻo ngoe thê nào ấy, ai đời ông già lại đi lấy vợ kém mình mấy chục tuổi, đã vậy còn là con của thủ trưởng, đồng chí của mình, chuyện nghe nó ngứa tai làm sao…
- Thôi được rồi, để đề phòng bị chụp mũ điều 331 xâm phạm lợi ích cá nhân, nhà nước, tôi đành phải thuật lại câu chuyện này đúng theo chủ trương, đường lối của đảng ta, nhà nước ta vậy – Ông Ba thẻ thọt:
- Là một chiến sỹ cách mạng kiên cường, đ/c Võ Trần Chí là một cán bộ hoạt động trong lòng địch, vào đầu xuân năm 1970, đ/c đến nhà đ/c Võ văn Kiệt để nhận chỉ thị nhằm gầy dựng phong trào vũ trang tại miền nam, không may bọn giặc Mỹ, Ngụy biết được cho nên chúng đã dùng máy bay phản lực ném bom, trực thăng đổ quân xuống để lùng bắt đ/c và phá nát cơ sở của ta, quân số địch quân cấp tiểu đoàn còn bên ta chỉ có vài tiểu đội, trong lúc bom rơi đạn nổ, đ/c con gái của Thủ trưởng Kiệt khi đó là giao liên đã nhanh trí dẫn đ/c Võ trần Chí thoát ra vườn chém vè trong một cái hầm cá nhân, không may lúc đó bọn giặc lái ném bom quá gần cho nên đ/c con gái hoảng sợ nhảy đại xuống hầm núp bom, chẳng may vì hầm quá chật đ/c gái lại đụng phải... cây cọc của đ/c Chí, cho nên bom rơi, thì mặc bom rơi, đ/c Võ trần Chí học tập ngay tấm gương đạo đức của bác hồ ăn rau sạch ngay tắp tự, cho nên mùa đông năm đó đ/c gái hạ sinh một bé trai là đ/c chủ tịch của chúng ta hôm nay…
- Thế ông Kiệt với tư cách là thủ trưởng lại chịu à, không phê bình kiểm thảo gì sao? – ông A thắc mắc
- Có chứ, tổ chức kiểm thảo gay gắt lắm chứ, nào là mất quan điểm, lập trường thế này thế nọ, thế nhưng đ/c cha chỉ cần hê lên đ/c thủ trưởng Kiệt cũng không ra gì, hai, ba bà vợ, chưa tính mấy em nhân tình lão hốt trên đường "giải phóng miền nam”, con rơi con rớt đầy đường cho nên bọn cán bộ nó im bặt sau khi nhận được chỉ thị dừng kiểm thảo ngay của đ/c ông ngoại.
- Ra thế, thảo nào mà chủ tịch lên cao đến thế, nhưng nói đi nói lại tôi thấy bài kể của ông rất hay, rất có phong cách cách mạng, hay là tôi viết lại bài này gửi cho Ban Chuyên Láo trung ương, dám trên đó tặng bằng khen cho ông cũng không chừng…
- Con lạy bố, bằng khen đâu chả thấy, thấy xe côn an chúng nó tới liền đấy, ông quên rằng đ/c chủ tịch nhà ta đã từng là trưởng ban chuyên láo hả, ông nói láo làm sao qua được chủ tịch, không khéo ông ta nổi trận lôi đình là bọn mình mặc áo tù ngay đấy!
Thông tin kiếm chứng:
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C3%B5_V%C4%83n_Th%C6%B0%E1%BB%9Fng
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C3%B5_Tr%E1%BA%A7n_Ch%C3%AD
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C3%B5_V%C4%83n_Ki%E1%BB%87t