
Mùng 5 này, tháng 1.
Hoàng đế Quang Trung hành quân ra Bắc
Gò Đống Đa là mộ chôn quân giặc
Vua nhà Thanh nghe tin ngã sấp mặt xuống ngai vàng
Mọi năm ngày này cả nước hân hoan
Lễ kỷ niệm nao lòng dân cả nước
Nhắc nhở mọi người không bao giờ được quên 4000 năm thăng trầm đất nước
Kẻ thù không đội trời chung mấy nghìn năm là bọn giặc Tầu
Xin hỏi VTV một câu
Ngày lễ trọng hôm nay sao các người câm như Hến
Không một lời nhắc đến
Một chiến công hiển hách của tiền nhân
Ai cho phép các người được quên
20 lần xâm lăng của 4000 năm lịch sử
Trò chui sâu, leo cao như Hoàng trung Hải đã cũ
Các ngươi ăn cơm ai, lương bổng ai trả
Mồng 5 tết lại đi quảng bá dân vui tết Trung hoa
Bản tin tối lại khoe tên lửa siêu thanh Nga
Sắp sửa cùng Trung Hoa ra biển Đông tập trận...
Sao VTV lại câm như Hến
Phải trả lời cho trăm triệu người dân
Chiến thắng Đống Đa ai cho phép các ngươi quên
Phạm Xuân Trường
HNNCBCĐ
Hình từ bài chủ