THƯ NGƯỜI DÂN GỬI ĐINH LA THĂNG
FB. Đinh Nhật Uy
Đường phố, cứ tưởng đường sông.
Tài xế, cứ tưởng tài công lái tàu.
Mỗi lít xăng cõng 4 thứ thuế 3 thứ phí, trong đó có phí môi trường và giá bán đắt gấp đôi giá nhập. Xe các loại thì bị tận thu phí đường bộ. Trạm thu phí BOT dày đặc khắp nơi. Vậy mà người đóng thuế phí vẫn phải lội trên những con đường mà mình đã bỏ tiền xây dựng.
Các bạn có thể nhẫn nhịn, chịu đựng, im lặng đến bao giờ?
Ý kiến bạn đọc
16 Tháng Chín 201512:54 SA
Tôn Thất Học
Khách
Đinh Nhật Uy ơi, không nhẫn nhịn, không chịu đựng, không im lặng thì chỉ có đi tù. Chúng tôi còn phải nuôi con cái, chúng tôi không thể đi tù. Xin cám ơn bạn, cám ơn em trai của bạn và nhiều người khác nữa đã vì chúng tôi mà . . .