Hà Nội lại… ngứa
Cơn khủng hoảng xăng, dầu, thiếu ngoại tệ nhập khẩu khiến xã hội bị trì trệ, ảnh hưởng nặng nề đến đời sống của người dân nghèo trên cả nước, khiến lãnh đạo, cán bộ chế độ cộng sản Việt Nam lên cơn ngứa dữ dội, ngứa cái gì, đố ai biết nhưng triệu chứng gãi đang rất rõ ràng bởi “sự cố” sau đây.
Các ông bà nghị của quốc hội Việt Nam (có lẽ) căn cứ vào báo cáo của một chuyên gia về kinh tế của Việt Nam ở hải ngoại, cho rằng thành phần người dân chạy ăn hàng ngày tối đa chỉ 15% nên vẫn bình chân như vại, trong buổi họp chán nản vừa qua chợt lên cơn ngứa, nẩy ra sáng kiến đem chuyện... biển số đẹp của ô-tô, gắn máy ra xào nấu.
Lãnh lương từ tiền thuế của dân, hưởng đặc quyền, đặc lợi, không biết làm gì, thay vì thảo luận, tìm cách giải quyết những vấn đề nhức nhối sờ sờ trước mắt, các đại biểu đem chuyện biển số đẹp cấp cho xe ô-tô, gắn máy ra mổ xẻ, tranh luận, đề nghị cho đấu giá biển số đẹp để ban hành thành nghị quyết vặt lông đại gia (dân nghèo có ai dư tiền tham dự đấu giá biển số xe đẹp?).
Theo báo cáo của ông Bùi Văn Cường, tổng thư ký quốc hội thì "Không khí thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, trí tuệ, trách nhiệm và đều mang tính xây dựng”. Cuộc thảo luận đã có 209 lượt phát biểu tại tổ và 14 lượt tại hội trường, 28 ý kiến nhất trí với quy định đấu giá biển số trong dự thảo nghị quyết. Tất cả đại biểu đều nhất trí chuyện làm tăng ngân sách bằng cách phát hành biển số độc, lạ.
Tầm quan trọng của nghị quyết với sự hiện diện của bộ trưởng công an Tô Lâm trong phiên họp, sự thẩm tra của ủy ban An ninh, Quốc phòng trước đó cho thấy ngân sách của chế độ đang thiếu hụt nặng nề bởi có những đề nghị giá khởi điểm ở Hà Nội, Sài Gòn sẽ là 40 triệu, 80 triệu VNĐ (1.600-3.200 USD), tăng giá mỗi lần 5 triệu VNĐ, địa phương lần tăng giá là 2 triệu VNĐ..., các địa phương khác sẽ là 20 triệu VNĐ (800 USD), lần tăng giá là 2 triệu VNĐ. Bộ công an của Tô Lâm sẽ sắp xếp, lập danh sách những biển số được đánh giá là... đẹp, độc, lạ.
Nhưng thế nào là biển số độc, lạ? Biển số xe dân sự tại Việt Nam bắt đầu bằng 2 con số từ 11 đến 99 và một mẫu tự tiếp theo từ A đến Z. Bắt đầu là Cao Bằng với 11 và kết thúc với Bắc Ninh 99. Riêng Hà Nội từ 29-33 và 40, Sài Gòn với 41 và từ 50-59, Hải Phòng có 2 số 15, 16. Đây là những số định danh tỉnh, thành phố, tất nhiên dù đẹp, độc hay lạ tới đâu cũng không thể thay đổi những số này. Vậy chỉ còn 5 chữ số theo sau mới được đấu giá theo kiểu 40A-AYE.4L (Hà Nội - Anh Yêu Em Bốn Lần), 51B-AT.777 (Thành Phố HCM - Anh Trúng Jackpot 777 )...
Có hai vị còn đưa ra khuyến nghị rằng không nên cấp bảng số tận cùng bằng 2 số 49, 53 vì đó là số...xui, không mang lại may mắn cho người “sở hữu”. Hai người này chắc thuộc loại mê tín, đêm qua em mơ cặp số đề nên mới lẩm cẩm nhớ đến thành ngữ dân gian “bốn chín chưa qua năm ba đã tới” nói về vận hạn con người thường gặp chuyện không may ở tuổi 49 và 53. Mịa! Ai sống qua tuổi 53 không gặp tai nạn chết chóc, thương tật, tán gia bại sản chắc phước đức ông bà để lại phải nhiều lắm.
Ông Bùi Văn Cường, Tổng thư ký quốc hội nói đúng (quá sức lẽ mình), buổi họp rất ư là trí tuệ, thảo luận thẳng thắn, vừa sâu vừa xa, mang tính xây dựng, khách quan hoàn toàn. Nếu dự thảo được bỏ phiếu, ban hành thành nghị quyết. Chuyện “Đấu giá biển số xe ô-tô độc, lạ” sẽ đáp ứng được nhu cầu của một “bộ phận” của người dân nhiều tiền, lắm của, thích chơi sang, chơi nổi, chơi nóng như Trịnh Văn Quyết chủ tịch FLC, Đỗ Anh Dũng chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh...
Chưa biết nghị quyết sau khi được ban hành sẽ được bao nhiêu đại gia mafia đỏ tham dự nhưng nếu nhìn xa một chút, biết đâu nghị quyết Đấu Giá Biển Số Xe Ô-Tô Độc, Lạ, Đẹp sẽ là một cái bẫy giăng ra làm lộ thêm những khúc củi cần phải cho vào lò của bác Tổng như vụ đấu giá những khu đất vàng ở Thủ Thiêm? Ai biết được? Bác Tổng coi lù đù, đi đứng chậm chạp, hết xí quách vậy chứ thâm hiểm khó ai bằng, bác biết rõ ai đang ngứa, ngứa chỗ nào, ai cần được gãi…
Chẳng biết có quốc hội của đất nước nào trên thế giới ngoài Việt Nam ra, đem chuyện ruồi bu cxx ngựa mê tín dị đoan vào quốc hội bàn thảo để ban hành thành nghị quyết không nhỉ?
Gửi ý kiến của bạn