SẢN PHẨM, THƯƠNG HIỆU VIỆT, ĐỘI LỐT CHINA.
Tôi bước vào cửa hàng điện máy, dụng cụ gia đình mới khai trương đang quảng cáo ầm ĩ rằng cửa hàng chuyên bán các mặt hàng điện máy, sản phẩm thương hiệu Việt, chất lượng cao. Xung quanh trong gian hàng có nhiều dòng chữ quảng cáo như là: người Việt ưu tiên dùng hàng Việt, hoặc là hãy mua hàng Việt để góp phần xây dựng phát triển đất nước. Muốn xóa đói giảm nghèo, chúng ta nên dùng hàng Việt. Những dòng quảng cáo đó làm tôi thêm phần hứng khởi và cũng nghĩ rằng nên mua một vài vật dụng gia đình coi như đóng góp để phát triển đất nước ngày một tươi đẹp qua công cuộc đổi mới của đảng và nhà nước VN.
Nhìn thấy tôi, một cô gái xinh đẹp bước đến với giọng nói đã được học thuộc lòng và chỉ việc phát sóng ra âm thanh.
- Xin chào quý khách đã đến với của hàng thương hiệu Việt chất lượng cao, phù hợp tiêu chuẩn Quốc tế, sẽ hội nhập vươn ra thế giới, khách hàng mới nhìn đã thấy mê ngay. Mua đi mua đi.
- Xin chào quý khách đã đến với của hàng thương hiệu Việt chất lượng cao, phù hợp tiêu chuẩn Quốc tế, sẽ hội nhập vươn ra thế giới, khách hàng mới nhìn đã thấy mê ngay. Mua đi mua đi.
Tôi vui vẻ cười nói, nghe em quảng cáo tôi thấy cũng vui mừng cho đất nước ta đã sản xuất được những mặt hàng rất đẹp, chất lượng cao, mới ngày này năm trước chưa sản xuất ra được con ốc vít, nay đã phát triển sản xuất vượt bậc, như sản xuất được nồi com điện, máy giặt, tủ lạnh, ti vi và các đồ dùng khác, quả thật là tuyệt vời sự sự điều hành của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, rất đúng như những câu ví von của ông Phúc cho rằng TP. HCM là đầu tầu kinh tế, không chỉ vùng Đông Nam Bộ mà còn cả của cả nước. Cứ đà tiến tới như thế này thì chúng sẽ sẽ vượt qua các nước như Mỹ, Đức, Pháp trong một vài ngày tới.
Cô gái bán hàng chỉ nhoẻn nụ cười xinh tươi để thay câu trả lời, khiến tôi nghi ngờ các sản phẩm Việt chất lượng có khi của China không biết chừng...
Tôi bắt đầu hỏi lại: - nếu tôi mua những mặt hàng ở đây thì thời gian bảo hành là bao lâu?. Và thực sự đúng là hàng Việt Nam chính hiệu , hay là đội lốt hàng Tàu, những lời nói của em sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Sau một hồi suy nghĩ, nhìn trước, ngó sau cô gái xinh đẹp lên tiếng trả lời:
- Vâng đúng là những mặt hàng ở cửa là đều là đội lốt hàng Tàu, bên ngoài dán mác Made in Việt Nam nhưng máy móc bên trong đều sản xuất ở bên China mà ra, đất nước VN vẫn chưa sản xuất được con ốc vít thì làm sao mà sản xuất được những mặt ở trong cửa hàng này, em chỉ là nhân viên bán hàng mà thôi, xin anh đừng nói với ai những gì mà em vừa nói kẻo em bị đuổi việc.
- Vâng đúng là những mặt hàng ở cửa là đều là đội lốt hàng Tàu, bên ngoài dán mác Made in Việt Nam nhưng máy móc bên trong đều sản xuất ở bên China mà ra, đất nước VN vẫn chưa sản xuất được con ốc vít thì làm sao mà sản xuất được những mặt ở trong cửa hàng này, em chỉ là nhân viên bán hàng mà thôi, xin anh đừng nói với ai những gì mà em vừa nói kẻo em bị đuổi việc.
Tôi đã giữ lời hứa và không nói cho bất cứ ai, chỉ đăng tải bài viết chia sẻ đến mọi người trên Facebook mà thôi, quý anh chị em chỉ đọc và gắn thẻ tới gia đình, bạn bè thân thiết nhưng xin đừng nói cho ai biết nhé.
Gửi ý kiến của bạn