ĐẢNG CƯỚP CHÚNG NÓ TỰ SƯỚNG Nếu là người đàng hoàng thì không ai vào đảng cs!
Nhưng ở trong đảng cs mà lại tự hào thì chỉ có thể là một lũ "không đàng hoàng"!
Quyền Được Biết
Mấy chục năm theo đảng búa liềm, một tay dùng búa, một tay dùng liềm cắt cổ người dân...
Tự hào chi cái đảng bất nhân, người dân nghe đến thất kinh hết hồn
Thế giới quẳng vào thùng rác tự đời tám hoánh, thế nhưng tại cái nước Việt Nam xã nghĩa chúng nó cũng còn duy trì để mị dân và tiếp tục cai trị.
Đã không biết xấu hổ với nhân loại và nhân dân mà còn bày trò kỷ niệm thì chỉ có một lũ bại não mang tên đảng csVN chúng nó mới như vậy.
À mà quên nữa, tên nguyễn xuân phúc - chủ tịch nước này còn có mấy căn nhà bên Mỹ, thằng con thì ở xứ người sao không nghe đảng nói gì?
Rồi lý lịch của hắn ghi là cử nhân Anh Văn mà sao nói nghe nó bồi còn hơn mấy thằng bồi vậy đảng?
Dấu ấn của F... k còn là: Ma Zè Ziệt Nôm, đầu tàu, đầu mũi, đầu tôm gì đó nữa. Một cái thằng dốt như vậy mà làm chủ tịch nước thì cái nước Việt Nam không lẽ toàn dân ngu?
Xin thưa không có đâu, mấy đứa nhỏ bây giờ còn khôn hơn hắn nhiều, duy chỉ có điều chúng nó là con em gia đình lao động, không có lý lịch cho nên không được 'cơ cấu' vô cái đảng khỉ mà thôi, cho nên người tài cứ rủ áo ra đi, còn lại lũ khí nhà chúng nó thì cứ múa gậy vườn hoang, làm lếu làm láo.
Tiên sư bố cái đảng khỉ mang tên cộng sản Việt Nam!