CẤU TRÚC XÃ HỘI CỦA CHẾ ĐỘ
ĐỘC TÀI ĐẢNG TRỊ
Nguyên Anh
Sau gần một thế kỷ ra đời, và ép buộc nước Việt Nam đi theo chủ thuyết cộng sản, cấu trúc xã hội hôm nay là như thế nào và điều gì đang xảy ra tại Việt Nam ?
Để trả lời câu hỏi này chúng ta hãy cùng điểm lại quá trình hoạt động của đảng cs, một đảng phái duy nhất, khát máu nhất trong lịch sử lập quốc nước Việt và cùng xem lại cái chế độ đang trị vì đất nước hôm nay đang dẫn đưa dân tộc đi về đâu ?
Sau khi dành được quyền kiểm soát đất nước từ tay chính phủ Trần Trọng Kim, hồ chí minh đã dùng nhiều thủ đoạn bất lương để chiêu dụ các hiền tài của đất nước ra làm việc, ngoài một số người bị hồ lợi dụng lòng yêu nước và sau đó thải hồi, ám sát, những đảng phái đối lập tại miền Bắc Việt Nam đã bị hồ chỉ thị cho võ nguyên giáp đàn áp tiêu diệt như vụ án Ôn Như Hầu của Quốc Dân Đảng, vụ Nhân văn giai phẩm của các nhà văn có tầm ảnh hưởng đến công chúng, cải cách ruộng đất một phiên bản sao chép từ tên đồ tể Stalin của nước Nga, của Trung Hoa dân quốc vỹ đại trong lòng tên lãnh tụ….
Khi đã nắm uy quyền tuyệt đối và miền Bắc chỉ còn lại một đảng phái duy nhất là đảng Lao Động VN (sau đổi thành đảng csVN), hồ đã thực hiện mong muốn vỹ cuồng của mình, xua quân cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam một vùng lãnh thổ tự do có tên gọi nước Việt Nam Cộng Hòa.
Để thực hiện tham vọng của mình, hồ và băng đảng đã bắt buộc các thanh thiếu niên miền Bắc phải gia nhập quân đội tiến hành cuộc chiến tranh thảm khốc nhất nhân loại trong thế kỷ 20, gây nên cái chết của hàng triệu người bao gồm quân nhân hai miền và thường dân vô tội, nhưng nhờ vào chính sách tuyên truyền cộng với bối cảnh thế giới, sự viện trợ dành cho miền Nam chấm dứt và ngược lại sự hậu thuẩn và viện trợ của quốc tế cộng sản dồi dào cho nên cộng sản đã cưỡng chiếm thành công miền Nam Việt Nam dù khi ấy hồ đã không còn sống….
Cái mốc của chủ nghĩa cộng sản nhuộm đỏ toàn cõi Việt Nam là ngày 30/4/1975
Ngay sau đó sự trả thù, trừng trị người dân miền Nam bắt đầu, từ những người đã từng tham gia chính phủ, quân đội với những trại trừng giới dã man đã ghi dấu trong lịch sử…
Chính sách thanh lọc để chọn ra cho mình một quốc gia duy ý chí bắt đầu và còn kéo dài tới tận hôm nay, những ai có quan hệ với chính quyền miền Nam Việt Nam (dù họ hoàn toàn vô tội) cánh cửa đại học vẫn khép lại, họ chỉ có thể chọn cho mình con đường thấp hèn hơn hoặc đào thoát khỏi nước Việt, vấn nạn này kéo dài hàng thập kỷ trong thập niên 80 của thế kỷ trước, bối cảnh xã hội khi ấy tối đen, ảm đạm dường như không lối thoát !
Nhưng đảng vẫn điềm nhiên, họ chờ đón một thế hệ tiếp theo ra đời và chỉ trong một thời gian ngắn, dân số quốc gia nước Việt Nam đã kịp bù đắp vào cái lổ hổng người vượt biên, di tản mà Phạm văn Đồng, cựu thủ tướng nước VNxhcn đã phát biểu là bọn ma cô, đĩ điếm….
Để xây dựng một quốc gia cộng sản cuồng tín, đảng csVN có hẵn một chương trình đào tạo nham hiểm, từ những em bé với đầu óc ngây thơ, trong sáng đã bị bắt buộc đeo cái khăn quàng màu đỏ với huy hiệu những búp măng non trên ngực, chúng đã được đảng nhồi sọ vào đầu óc lòng căm thù giặc Pháp, giặc Mỹ, bọn Ngụy nhằm tạo cho đầu óc trẻ thơ một sự căm thù có định hướng, một niềm tự hào không chính đáng.
Khi đến tuổi thanh niên, các em học sinh tại Việt Nam bắt buộc phải phấn đấu để vào đoàn Thanh Niên cộng sản, một phiên bản sao chép của Liên Bang Xô Viết mấy chục năm về trước (đã bị quăng vào thùng rác), đó là yêu cầu bắt buộc để có thể đặt chân vào giảng đường đại học, từ đó sẽ trở thành những người quản lý, cán bộ và trở thành một đảng viên đảng cộng sản, tất nhiên trước khi vào đảng những người có nguyện vọng lại bị xét lại lý lịch đến 3 đời nhằm kiểm tra có xuất xứ từ gia đình thiên tả hay có công lao gì với đảng, thời gian này gọi là đối tượng đảng, những ứng viên mong muốn phải phấn đấu hết mình, phải có những tư duy hay phát biểu bảo vệ chế độ, phải cống hiến hết năng lực mới có thể nhận được tấm thẻ đỏ, và kể từ đấy, con đường hoạn lộ thênh thang, tiền bạc của cải dồi dào khi những chức vụ đứng đầu các đơn vị bắt buộc đều phải là đảng viên.
Những người theo đạo Kitô, Cao Đài, Hòa Hảo, Bà La Môn hoàn toàn không được phép !
Từ đó xã hội được điều hành bằng những con người được gọi là thiên tài của đất nước, với hơn 3 triệu đảng viên trong lòng dân tộc 90 triệu dân, họ làm đâu hư đấy, các công trình của đất nước mau chóng rệu rã xuống cấp thế nhưng mức độ giàu xụ của họ tỷ lệ nghịch với đại bộ phận người dân, điều đặc biệt hơn là đảng csVN mà đứng đầu là Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu về vấn nạn tham nhũng : đánh chuột đừng để vỡ bình đã cho thấy đảng csVN là một tập hợp của những tên công thần chế độ và một số kẻ ăn theo, chúng chỉ là một băng đảng bất lương vô loài không còn biết đến những khái niệm về liêm sỹ, lòng tự trọng, danh dự và phẩm giá của một con người, đặc biệt hơn đó là những con người đang giữ trọng trách điều hành quốc gia !
Đó cũng là những mặt hàng xa xỉ không hề hiện diện tại Việt Nam trong bối cảnh xã hội hôm nay….
Để có thể nhìn rõ hơn sự điều hành tồi tệ của đảng cs, hãy nhìn kỹ các lĩnh vực kinh tế, quốc phòng, trị an, chính sách và hiểu được sự bất hạnh của người dân trong nước hôm nay, từ những tướng lĩnh đứng đầu quân đội với tâm hồn khiếp sợ, bạc nhược với những phát biểu đê hèn cho đến những quan chức có trọng trách tham nhũng, móc ngoặc, ăn chặn từ trong nước cho đến quốc tế, từ in tiền cho đến thủy điện và các khía cạnh khác của xã hội nhưng hoàn toàn không có việc truy tố, bỏ tù đơn giản vì những nhân vật đấy đều xuất phát từ những lý lịch công thần chế độ, cha ông họ đã cùng hồ dựng lên chế độ cộng sản, họ là người viết ra luật pháp, thế nhưng thứ luật pháp rừng rú man ri ấy chỉ dành cho bọn dân đen, một sắc dân bị trị còn bọn họ thì tự cho mình cái quyền đứng trên với đặc quyền cai trị.
Đó là bối cảnh xã hội của nước Việt Nam hôm nay, tại đó sinh mạng con người có cái giá thật rẻ rúng, những tư duy bị dấu kín trong bộ não, những khuôn mặt vô hồn với cái mồm câm lặng, họ sống dật dờ, chém giết nhau từ trên thương trường cho đến ngoài đời để tranh đoạt cái quyền được sống của mình theo đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng…..
Một xã hội phi nhân với một thiểu số thượng lưu do bản chất, thủ đoạn, cơ hội cười nói huênh hoang trên nỗi đau của đại bộ phận người dân nghèo hèn, chúng kiêu căng hãnh tiến khoe mẽ giàu sang trên thân xác dân tộc Việt Nam để thể hiện sự vô liêm sỹ đến độ cùng cực…
Xã hội ấy là sản phẩm của một chế độ độc tài, độc đảng, tất nhiên nó sẽ bị đào thải theo quy luật tiến hóa của nhân loại….
Chỉ khi nào Dân Tộc Việt Nam nhận chân được bản chất đê hèn và vô liêm sỹ của đảng csVN, những bất công, bất cập mà mình phải gánh chịu hằng bấy lâu nay tự khắc sự tuyên truyền khoác lác của đảng sẽ trở nên vô nghĩa, và khi làn sóng phẩn uất dâng trào thì khi đó mới chính là ngày tàn của đảng !