Người Cộng sản Việt Nam có ngu không?
Ngày 12.10.2022, trong phiên họp thực hiện nghị quyết 115 về cơ chế, chính sách tài chính và ngân sách đặc thù đối với Hà Nội, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ông Trần Sỹ Thanh đưa ra đề nghị cấp mã số định danh cho xe ô-tô và buộc chủ xe phải có sô dư trong tài khoản ngân hàng – nói rõ hơn là có sẵn tiền trong bảng cân đối (balance), không mắc nợ.
Đề nghị của chủ tịch UBND Hà Nội Trần Sỹ Thanh mới đọc, tưởng là ngu nhưng hoàn toàn không ngu chút nào. Sỹ Thanh có ít học, ngu dốt cũng không đến nỗi ngu như vậy, bởi thẻ chủ quyền đã ghi rõ tất cả chi tiết kỹ thuật về chiếc xe, tên, địa chỉ, ngày tháng, năm sinh, nghề nghiệp...của chủ nhân. Là ủy viên ủy ban tài chánh quốc hội khóa XIV, Sỹ Thanh khôn giàn trời, tìm cách móc túi người dân bằng đề nghị thêm thẻ định danh xe ô-tô, đồng thời đòi hỏi chủ nhân phải có số dư trong tài khoản ngân hàng để...trả phí khi lưu thông vào giờ cao điểm trong nội thành.
Người dân bình thường, không có thu nhập từ 1.000$/tháng trở lên, để có được một chiếc ô tô đã khó trầy vi, tróc vẩy, muốn được lưu hành trên đường phố ở Việt Nam phải trải qua nhiều thủ tục nhiêu khê, đóng đủ các thứ thuế, có được bảng số, thẻ chủ quyền, giấy phép lưu thông... chưa chắc đã yên. Mỗi chặng thủ tục là một chặng nhiêu khê cần phải theo nguyên tắc “đầu tiên” nếu muốn được nhanh chóng. Đòi hỏi chủ nhân xe ô tô phải có số dư trong tài khoản ngân hàng là một hình thức kiểm soát tình trạng tài chánh của dân để chế độ sẵn sàng bóc lột và bóc lột một cách dễ dàng khi có dịp - mã định danh là một hình thức.
Ai nói cán bộ, lãnh đạo cộng sản Việt Nam ngu? Tôi thì không! Họ có thể dốt, ít học, thiếu kiến thức tổng quát, kém hiểu biết văn hóa, khoa học, kỹ thuật... nhưng họ rất tinh ma, quỷ quái trong thủ đoạn cai trị, đàn áp, bóc lột người dân.
Gửi ý kiến của bạn