Đói ăn ra gặm tượng đài
Cái răng nó gẫy vì loài quan ngu
Bụng lép nằm ngủ chổng khu
Gạo ăn không đủ thuế thu đứt đầu
Người dân vạn thủa kiếp trâu
Đeo gông cày cuốc làm giàu tham quan
Mở miệng lên tiếng kêu than
Côn đồ bò đỏ công an phá nhà
Quan to quan bé hoan ca
Vàng đô đầy túi chúng ta cứ giầu
Dân đau mặc mẹ dân đau
Mồ cao nhà lớn xây mau nhờ đài
Cơm dân chẳng đủ miếng nhai
Áo quần không đủ che dài tấm thân
Nước thải uống mãi bệnh dần
Nhà thương chẳng có ở gần ở xa
Trường học tìm mãi chẳng ra
Môi trường xã hội dân ta bần cùng
Tham quan như ký sinh trùng
Lột dân dân chẳng vẫy vùng oán than
Thuế dân bạc tỷ bạc ngàn
Đổ vào tượng đá túi quan xây nhà
Đói cơm ra ngắm tượng tà
Đêm về đắp chiếu lệ nhòa đớn đau
Dân còn cuộc sống cơ cầu
Xây chi nhiều tượng gieo sầu giết dân
Tham quan một lũ bất nhân
Tượng to để chúng mị dân cầm quyền!
Xuan ngoc Nguyen
HNNCBCĐ
Hình từ bài chủ
Gửi ý kiến của bạn