TÔI BÀNG QUAN VỀ UKRAINE VÀ NGA.
Xe quân sự của Nga bị Ukraine bắn cháy - nguồn Internet.
Nguyên Anh
Cuộc xâm lăng của Nga do tên độc tài Putin gây hấn với Ukraine đã kéo dài hơn 6 tháng với một cuộc chiến ngang ngữa, một bên cậy số đông hòng lấy thịt đè người, còn bên kia tuy nhỏ nhưng lại có võ do được mấy anh đế quốc bơm tiền của, khí tài tân tiến làm cho bàn cờ bị đảo ngược so với mục đích đánh nhanh, chiếm nhanh ban đầu của Putin. Cuộc chiến này cũng là bài học cho TQ trong vấn đề dùng sức mạnh quân sự tấn công Đài Loan hay Phillipine vì e dè sự ủng hộ đằng sau của Mỹ và các quốc gia trong liên minh, còn Việt Nam thì khỏi bàn tới làm gì bởi vì toàn bộ đảng csVN đã bị TQ thao túng, hơn nữa cái đám quân đội Việt Nam chưa đánh là đã hàng, nếu chiến tranh có nổ ra thì bọn chúng xua binh lính lên chết trước, còn mình thì xem tình hình thế nào để cao chạy bay xa.
Tôi vẫn xem các bản tin chiến sự Ukraine hàng ngày với một trạng thái bàng quan không cảm xúc, nếu xét về lẽ công bằng của loài người thì tôi không thích Putin khi cậy có binh hùng tướng mạnh đi xâm lấn một quốc gia khác và tư duy đó cũng dành cho Tập Cận Bình với cái môn đánh võ mồm, chuyến công du của bà Pelosi tôi cũng theo dõi thử xem có thằng Tàu nào dám bắn vào chuyên cơ của bà ta hay của phái đoàn Thượng nghị Sỹ sau đó mấy ngày, nhưng tuyệt nhiên không thấy có thằng nào dám hó hé, chúng cũng khôn lõi đấy chứ, chỉ cần một hành vi không kiểm soát là sự tuyên chiến giữa Mỹ và TQ có thể sẽ xảy ra khi những người lãnh đạo Hoa Kỳ bị tấn công. Rất tiếc tôi không dùng chữ siêu cường để chỉ TQ bởi vì cũng như VN, đằng sau những thành phố hào nhoáng hoa lệ là cuộc sống nghèo hèn của người dân TQ vẫn còn nhiều, thêm vào đó là sự cai trị độc tài ngăn cấm quyền tự do tư duy, ngôn luận và quan trọng hơn hết là dân chủ hoàn toàn không hiện diện trong những quốc gia này. Do đó TQ không thể được gọi là siêu cường theo quan điểm của tôi.
Trở lại cuộc chiến giữa Nga Và Ukraine, vì sao tôi và một bộ phận người dân VN không quan tâm. Xin thưa đó là từ vết thương trong quá khứ, trước khi Liên Bang Xô Viết sụp đổ và Ukraine tách ra thì đó là một đất nước rộng lớn, cái nôi của csQT, trong cuộc chiến tranh Nam-Bắc VN, LB Xô Viết là quốc gia tài trợ cho nước VNDCCH miền bắc nhiều nhất, con số quân viện khổng lồ của họ đã dẫn đến việc mất miền nam Việt Nam trong bối cảnh Mỹ cắt viện trợ theo kế hoạch hòa hoãn của Henry Kissinger - Ngoại Trưởng của TT. R. Nixon (Đảng Cộng Hòa), bỏ rơi Campuchia và miền nam Việt Nam để đổi lại một thị trường 1 tỷ dân của TQ. Sau đó là sự hữu hảo giữa hai quốc gia làm ăn chung và cũng nhờ sự giúp sức về khoa học kỹ thuật của Mỹ mà TQ ngày hôm nay đã vươn lên thành một quốc gia có nền kinh tế hàng đầu thế giới. Đó chính là tác dụng ngược cho sách lược của H. Kissinger.
Về sự tài trợ của Liên Xô cho miền bắc thì xin mời bạn đọc tham khảo tài liệu dẫn chứng, trong tổng số lượng vũ khí quân viện đó thì Nga chỉ có hơn 30% và phần còn lại là sự đóng góp của Ukraine, cho nên cả Nga và Ukraine đều có vai trò xoay chuyển cục diện cuộc chiến VN trong thế kỷ 20.

Sự kiện mất miền nam Việt Nam không đơn giản chỉ là sự thắng cuộc của một phía mà đó là ngàn năm tăm tối cho những thế hệ trẻ sinh ra tại VN trở về sau (R. Reagan) khi phải sống trong một quốc gia bưng bít thông tin, nhân quyền bị chà đạp và dân chủ phổ cập hoàn toàn không hiện hữu.
Cuộc chiến Ukraine - Nga làm cho thế giới quan tâm thế nhưng có lẽ người dân miền nam VN chả buồn quan tâm đến, bởi vì từ sau ngày 30/04/1975 họ xem Nga và TQ như một cái gì đó ám ảnh, một bóng ma trong quá khứ, và có thể thấy rằng những người Việt sinh sống, đang chạy loạn chiến tranh tại Ukraine đa phần đều đến từ miền bắc VN, chứ người miền nam thì khó mà tìm thấy, bởi vì chỉ có dân bắc với lý lịch ưu tiên, với gia đình cách mạng mới được duyệt xét cho đi Ukraine chứ người miền nam thì chỉ có đi những nước tư bản mà thôi!.
Tôi viết bài viết này không hề có ý nghĩ phân biệt vùng miền, bởi vì bắc, trung hay nam cũng đều là đồng bào của tôi cả, tôi cũng không kỳ thị chủng tộc giữa Nga và người miền nam VN, nhưng đó là sự thật của lịch sử Việt Nam, do đó Nga có thắng Ukraine hay ngược lại tôi cũng chẳng buồn quan tâm, bởi lẽ những viên đại pháo bắn vào đoàn người di tản tại Đại Lộ Kinh Hoàng - Quảng Trị , những viên đại bác bắn vào những cao điểm Ben Hét, Charlie năm xưa, những viên AK 47 bắn vào người dân miền nam đều đến từ Liên Xô và TQ.
Theo thuyết nhà Phật, gieo nhân nào thì gặt quả đó, có nhân thì có quả, năm xưa chính bọn Nga đã tài trợ súng đạn cho một lũ ngu muội tạo nên thảm cảnh kinh hoàng, xây dựng nên một chế độ phi nhân mang tên csVN thì ngày nay cũng chính bọn chúng lại bắn giết lẫn nhau.
Đó chính là sự công bằng của Nhân và Quả.
Tham khảo:
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87n_tr%E1%BB%A3_n%C6%B0%E1%BB%9Bc_ngo%C3%A0i_trong_Chi%E1%BA%BFn_tranh_Vi%E1%BB%87t_Nam

Nguyên Anh
Cuộc xâm lăng của Nga do tên độc tài Putin gây hấn với Ukraine đã kéo dài hơn 6 tháng với một cuộc chiến ngang ngữa, một bên cậy số đông hòng lấy thịt đè người, còn bên kia tuy nhỏ nhưng lại có võ do được mấy anh đế quốc bơm tiền của, khí tài tân tiến làm cho bàn cờ bị đảo ngược so với mục đích đánh nhanh, chiếm nhanh ban đầu của Putin. Cuộc chiến này cũng là bài học cho TQ trong vấn đề dùng sức mạnh quân sự tấn công Đài Loan hay Phillipine vì e dè sự ủng hộ đằng sau của Mỹ và các quốc gia trong liên minh, còn Việt Nam thì khỏi bàn tới làm gì bởi vì toàn bộ đảng csVN đã bị TQ thao túng, hơn nữa cái đám quân đội Việt Nam chưa đánh là đã hàng, nếu chiến tranh có nổ ra thì bọn chúng xua binh lính lên chết trước, còn mình thì xem tình hình thế nào để cao chạy bay xa.
Tôi vẫn xem các bản tin chiến sự Ukraine hàng ngày với một trạng thái bàng quan không cảm xúc, nếu xét về lẽ công bằng của loài người thì tôi không thích Putin khi cậy có binh hùng tướng mạnh đi xâm lấn một quốc gia khác và tư duy đó cũng dành cho Tập Cận Bình với cái môn đánh võ mồm, chuyến công du của bà Pelosi tôi cũng theo dõi thử xem có thằng Tàu nào dám bắn vào chuyên cơ của bà ta hay của phái đoàn Thượng nghị Sỹ sau đó mấy ngày, nhưng tuyệt nhiên không thấy có thằng nào dám hó hé, chúng cũng khôn lõi đấy chứ, chỉ cần một hành vi không kiểm soát là sự tuyên chiến giữa Mỹ và TQ có thể sẽ xảy ra khi những người lãnh đạo Hoa Kỳ bị tấn công. Rất tiếc tôi không dùng chữ siêu cường để chỉ TQ bởi vì cũng như VN, đằng sau những thành phố hào nhoáng hoa lệ là cuộc sống nghèo hèn của người dân TQ vẫn còn nhiều, thêm vào đó là sự cai trị độc tài ngăn cấm quyền tự do tư duy, ngôn luận và quan trọng hơn hết là dân chủ hoàn toàn không hiện diện trong những quốc gia này. Do đó TQ không thể được gọi là siêu cường theo quan điểm của tôi.
Trở lại cuộc chiến giữa Nga Và Ukraine, vì sao tôi và một bộ phận người dân VN không quan tâm. Xin thưa đó là từ vết thương trong quá khứ, trước khi Liên Bang Xô Viết sụp đổ và Ukraine tách ra thì đó là một đất nước rộng lớn, cái nôi của csQT, trong cuộc chiến tranh Nam-Bắc VN, LB Xô Viết là quốc gia tài trợ cho nước VNDCCH miền bắc nhiều nhất, con số quân viện khổng lồ của họ đã dẫn đến việc mất miền nam Việt Nam trong bối cảnh Mỹ cắt viện trợ theo kế hoạch hòa hoãn của Henry Kissinger - Ngoại Trưởng của TT. R. Nixon (Đảng Cộng Hòa), bỏ rơi Campuchia và miền nam Việt Nam để đổi lại một thị trường 1 tỷ dân của TQ. Sau đó là sự hữu hảo giữa hai quốc gia làm ăn chung và cũng nhờ sự giúp sức về khoa học kỹ thuật của Mỹ mà TQ ngày hôm nay đã vươn lên thành một quốc gia có nền kinh tế hàng đầu thế giới. Đó chính là tác dụng ngược cho sách lược của H. Kissinger.
Về sự tài trợ của Liên Xô cho miền bắc thì xin mời bạn đọc tham khảo tài liệu dẫn chứng, trong tổng số lượng vũ khí quân viện đó thì Nga chỉ có hơn 30% và phần còn lại là sự đóng góp của Ukraine, cho nên cả Nga và Ukraine đều có vai trò xoay chuyển cục diện cuộc chiến VN trong thế kỷ 20.

Sự kiện mất miền nam Việt Nam không đơn giản chỉ là sự thắng cuộc của một phía mà đó là ngàn năm tăm tối cho những thế hệ trẻ sinh ra tại VN trở về sau (R. Reagan) khi phải sống trong một quốc gia bưng bít thông tin, nhân quyền bị chà đạp và dân chủ phổ cập hoàn toàn không hiện hữu.
Cuộc chiến Ukraine - Nga làm cho thế giới quan tâm thế nhưng có lẽ người dân miền nam VN chả buồn quan tâm đến, bởi vì từ sau ngày 30/04/1975 họ xem Nga và TQ như một cái gì đó ám ảnh, một bóng ma trong quá khứ, và có thể thấy rằng những người Việt sinh sống, đang chạy loạn chiến tranh tại Ukraine đa phần đều đến từ miền bắc VN, chứ người miền nam thì khó mà tìm thấy, bởi vì chỉ có dân bắc với lý lịch ưu tiên, với gia đình cách mạng mới được duyệt xét cho đi Ukraine chứ người miền nam thì chỉ có đi những nước tư bản mà thôi!.
Tôi viết bài viết này không hề có ý nghĩ phân biệt vùng miền, bởi vì bắc, trung hay nam cũng đều là đồng bào của tôi cả, tôi cũng không kỳ thị chủng tộc giữa Nga và người miền nam VN, nhưng đó là sự thật của lịch sử Việt Nam, do đó Nga có thắng Ukraine hay ngược lại tôi cũng chẳng buồn quan tâm, bởi lẽ những viên đại pháo bắn vào đoàn người di tản tại Đại Lộ Kinh Hoàng - Quảng Trị , những viên đại bác bắn vào những cao điểm Ben Hét, Charlie năm xưa, những viên AK 47 bắn vào người dân miền nam đều đến từ Liên Xô và TQ.
Theo thuyết nhà Phật, gieo nhân nào thì gặt quả đó, có nhân thì có quả, năm xưa chính bọn Nga đã tài trợ súng đạn cho một lũ ngu muội tạo nên thảm cảnh kinh hoàng, xây dựng nên một chế độ phi nhân mang tên csVN thì ngày nay cũng chính bọn chúng lại bắn giết lẫn nhau.
Đó chính là sự công bằng của Nhân và Quả.
Tham khảo:
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87n_tr%E1%BB%A3_n%C6%B0%E1%BB%9Bc_ngo%C3%A0i_trong_Chi%E1%BA%BFn_tranh_Vi%E1%BB%87t_Nam
Gửi ý kiến của bạn