Tạo ra mê tín dị đoan
Ngu dân để trị mưu toan cường quyền
Ngồi cao danh vọng kim tiền
Lầu son mả lớn đảo điên sơn hà
Nước non trị bởi ma tà
Tương lai dân tộc trên đà bại vong
Dân Việt đang ở trong lồng
Ăn chất độc hại uống dòng thải đen
Tự do dân chủ thối men
Nhân quyền đã c.hết phận hèn kiếp trâu
Thoát cùm chờ đợi đã lâu
Mở gông ngục tối vạn sầu bao phen
Phóng sinh đời sống thật thèm
Có ai nghĩ đến dân hèn này không
Qủy vương làm chuyện đắng lòng
Cá chim thì phóng người trong xích xiềng!
Xuan ngoc Nguyen
HNNCBCĐ
Hình từ bài chủ
HNNCBCĐ
Hình từ bài chủ
Gửi ý kiến của bạn