ANH TỔNG LÚ LẠI BỊP
Quyền Được Biết
Sau thời gian im hơi lặng tiếng Tổng Lú lại xuất hiện để rao giảng cái đạo đức vô đạo của y với mệnh đề: "Hãy sống và làm việc xứng đáng với những người đã khuất, đã hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân" và được đám báo mạng loan truyền rộng rãi.
Ngoài nói lan man về cái ngày Thương Binh Liệt Sỹ V+ 27/7 ra với những lời nói sáo rỗng vô giá trị, Tổng Lú còn làm ra vẻ mình là người liêm chính khi cho rằng phải sống làm việc xứng đáng với những oan hồn V+ đã chết trong cuộc chiến xây dựng triều đại phong kiến Việt Nam hôm nay.
Xạo đến trơ trẽn!
Nếu muốn sống xứng đáng với oan hồn của những binh sỹ miền Bắc thì lão ta nên xuống chức và nhường cho người trẻ hơn, sao lại dám làm cái chuyện sửa Điều Lệ Đảng để ngồi đến 3 nhiệm kỳ 15 năm trong khi theo luật chỉ được 2 nhiệm kỳ.
Tổng Lú Nguyễn Phú Trọng ngồi đến mục ghế mà có làm gì được cho nước Việt Nam ngoài ba cái trò diệt trừ đám quan tham, nhưng xong chỗ này thì lại tòi ra chỗ khác, hơn nữa số tài sản thất thoat đâu có thu hồi lại được bao nhiêu?
Cái thân mình đã vô đạo đức, đã tham quyền cố vị, đã đàn áp dân chủ, chà đạp nhân quyền, mà còn mở miệng ra rao giảng đạo đức trông mà phát tởm.
Ông làm ơn ngưng thở dùm một cái cho toàn dân họ mừng, dù họ cũng biết rằng không có Tổng Lú này thì sẽ có Tổng Lú khác, nhưng toàn dân nhìn cái mặt đạo đức giả của ông đã đến mức bội thực rồi, đừng có nói điêu nữa!
Tham khảo:
https://dangcongsan.vn/tieu-diem/hay-song-va-lam-viec-xung-dang-voi-nhung-nguoi-da-khuat-da-hy-sinh-vi-to-quoc-vi-nhan-dan-615832.html
Quyền Được Biết
Sau thời gian im hơi lặng tiếng Tổng Lú lại xuất hiện để rao giảng cái đạo đức vô đạo của y với mệnh đề: "Hãy sống và làm việc xứng đáng với những người đã khuất, đã hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân" và được đám báo mạng loan truyền rộng rãi.
Ngoài nói lan man về cái ngày Thương Binh Liệt Sỹ V+ 27/7 ra với những lời nói sáo rỗng vô giá trị, Tổng Lú còn làm ra vẻ mình là người liêm chính khi cho rằng phải sống làm việc xứng đáng với những oan hồn V+ đã chết trong cuộc chiến xây dựng triều đại phong kiến Việt Nam hôm nay.
Xạo đến trơ trẽn!
Nếu muốn sống xứng đáng với oan hồn của những binh sỹ miền Bắc thì lão ta nên xuống chức và nhường cho người trẻ hơn, sao lại dám làm cái chuyện sửa Điều Lệ Đảng để ngồi đến 3 nhiệm kỳ 15 năm trong khi theo luật chỉ được 2 nhiệm kỳ.
Tổng Lú Nguyễn Phú Trọng ngồi đến mục ghế mà có làm gì được cho nước Việt Nam ngoài ba cái trò diệt trừ đám quan tham, nhưng xong chỗ này thì lại tòi ra chỗ khác, hơn nữa số tài sản thất thoat đâu có thu hồi lại được bao nhiêu?
Cái thân mình đã vô đạo đức, đã tham quyền cố vị, đã đàn áp dân chủ, chà đạp nhân quyền, mà còn mở miệng ra rao giảng đạo đức trông mà phát tởm.
Ông làm ơn ngưng thở dùm một cái cho toàn dân họ mừng, dù họ cũng biết rằng không có Tổng Lú này thì sẽ có Tổng Lú khác, nhưng toàn dân nhìn cái mặt đạo đức giả của ông đã đến mức bội thực rồi, đừng có nói điêu nữa!
Tham khảo:
https://dangcongsan.vn/tieu-diem/hay-song-va-lam-viec-xung-dang-voi-nhung-nguoi-da-khuat-da-hy-sinh-vi-to-quoc-vi-nhan-dan-615832.html
Ý kiến bạn đọc
06 Tháng Tám 20224:12 SA
Lộc Dương
Khách
Tổng Lú bâng khuâng: Nó bảo mình chỉ nhai đi nhai lại những lời sáo rỗng, sao nó lại đi guốc trong bụng mình thế nhỉ?