Vụ án Tịnh Thất Bồng Lai đã kết thúc vào lúc 20 giờ ngày 21.07.2022. Tòa đã căn cứ vào điều khoản 331 Bộ Luật Hình Sự để tuyên án tổng cộng 23 năm 6 tháng tù cho 6 “phạm nhân”, người chịu án lâu nhất là chủ trì Tịnh Thất, ông Lê Tùng Vân, 90 tuổi với án 5 năm.
Đây là bản án cực kỳ bất nhân, vô pháp của một phiên tòa Kangaroo thực thi bởi chế độ CSVN. Bản án bị cả thế giới phê phán, chỉ trích vì những cáo buộc loạn luân, chiếm đoạt tài sản… đã không thể chứng minh, cuối cùng chỉ dựa vào điều 331 mơ hồ của Bộ Luật Hình Sự để kết án.
Sau khi án được tuyên bố, mạng xã hội như facebook, YouTube...dậy sóng với hàng chục bài viết, bình luận, nhận định về bản án. Tuy nhiên, các bình luận, nhận định, lên án, phê bình, phản đối chế độ CSVN thì ít, đa số chỉ nhắm vào cá nhân ông Thích Nhật Từ để phỉ báng, nhục mạ…
Tham gia vào chuyện tấn công cá nhân ông Thượng tọa Thích Nhật Từ có không ít những khuôn mặt đấu tranh cho dân chủ, tự do chống lại chế độ, từng bị tù đầy, giam giữ. Có người còn đi xa hơn, sửa lại lời ca của bản nhạc Gia Tài Của Mẹ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, lấy họ Thích của Phật Thích Ca để châm chọc, đùa giỡn, nhạo báng ông Thích Nhật Từ.
Ông Thích Nhật Từ tu thật hay giả là chuyện của ông. Hành động đi thưa gửi ở tòa án vì bị chửi Ngu Như Bò cho thấy ông Thích Nhật Từ chưa có đủ đạo hạnh của một Phật Tử chân chính tu lên đến hàng Thượng Tọa. Tuy nhiên, đem họ Thích của Phật Thích Ca ghép vào những sai trái của ông Từ để chế diễu, châm chọc, thậm chí bôi nhọ Phật Giáo là điều không thể chấp nhận được.
Ở các nước tự do, dân chủ phương Tây, hiếm có tòa án xét xử việc một người nào đó bị nhục mạ ngu như bò, nếu có cũng chỉ là một phiên tòa dân sự, cùng lắm là một lời xin lỗi hay phạt vi cảnh bồi thường danh dự – nếu người bị chửi chứng minh được bị xúc phạm, bị tổn thương danh dự.
Do đó, chỉ cần suy nghĩ một chút, dễ dàng nhận thấy ông Thích Nhật Từ chỉ là phương tiện để chế độ CSVN xóa bỏ Tịnh Thất Bồng Lai một cách chính danh. Chế độ CSVN không chỉ Nhất tiễn hạ song điêu, mà là tam, tứ điêu - một mũi tên bắn được 3, 4 mục tiêu cùng lúc, đó là dẹp được Tịnh Thất Bồng Lai, nhổ được cái gai xốn mắt là ông Lê Tùng Vân, dùng mạng xã hội nhục mạ Phật Giáo, đặt vòng Kim Cô lên đầu Thích Nhật Từ.
Trong vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, kẻ hèn hạ, tiểu nhân đáng bị lên án, chỉ trích là chế độ CSVN. Thích Nhật Từ có cho vàng cũng không dám kiện Tịnh Thất Bồng Lai nếu CSVN không bật đèn xanh, cho phép, thậm chí là xúi dục, thúc đẩy.
Có mấy ai còn nhớ đến bà Nguyễn Phương Hằng, vợ ông Dũng Lò Vôi, một thời hô phong, hoán vũ, làm mưa làm gió trên YouTube, cao điểm có cả triệu người theo dõi kéo dài cả năm trời, tha hồ tấn công, nhục mạ người khác? Tại sao không ai dám thưa kiện? Vào thời điểm đó, chắc bà Hằng nghĩ mình ghê gớm, quyền lực lắm, không ai dám đụng đến hay làm gì mình, hóa ra cũng chỉ là công cụ sử dụng của chế độ. Chỉ đến khi bị vứt bỏ, nhập kho mới chợt nhớ ra, biết mình là ai?
Cộng Sản VN là bậc thầy trong việc lèo lái quần chúng, định hướng dư luận cũng như gây chia rẽ giữa các tôn giáo, tầng lớp dân chúng trong xã hội. Giận dữ, căm phẫn của người dân đối với bản án bất nhân 23 năm 6 tháng đã được tòa án sơ thẩm huyện Đức Hòa khéo léo đưa ông Thích Nhật Từ ra hứng chịu.
Đến một thời điểm nào đó, khi lòng căm phẫn của dân chúng lên quá cao hoặc thấy Thích Nhật Từ không còn hữu dụng nữa, chế độ CSVN sẽ cho ông Từ nhập kho với một tội danh cũng mơ hồ như tội danh đã kết án ông Lê Tùng Vân và những người trong Tịnh Thất Bồng Lai như họ đã làm với bà Phương Hằng.
Gửi ý kiến của bạn