QĐND VIỆT NAM HÃY TRỞ VỀ ĐÚNG NHIỆM VỤ CỦA MÌNH !
Nguyên Anh
Trước thềm đại hội đảng csVN lần thứ 12, các cuộc thanh trừng trong nội bộ đảng cs đã và đang diễn ra ngày càng khốc liệt !
Từ Lê Hoàng Quân với việc bị thanh tra những sai phạm trong thời gian làm chủ tịch UBND thành phố Sài Gòn cho đến ứng viên Phùng Quang Thanh với scandal bị ám sát, sau đó những hình ảnh lu mờ không có mặt của đại tướng họ Phùng dự lễ thăm lăng lãnh tụ cs hay ngày quốc khánh của tập đoàn cs đã nói lên thực quyền của viên tướng thân Tàu đã chấm dứt.
http://nguyentandung.org/nhung-sai-pham-kho-tin-o-tp-hcm-duoi-quyen-chu-tich-le-hoang-quan.html
http://nguyentandung.org/thanh-tra-nhieu-doanh-nghiep-cua-bo-quoc-phong.html
Một ứng viên trước đây được người dân xì xào bán tán là sẽ nhậm chức TBT đảng cs là Phạm quang Nghị, bí thư TP.Hà Nội cũng chìm xuồng khi vụ chặt phá cây xanh gây lên sự phẩn uất trong lòng người dân, sự nghiệp chính trị của y tuy chưa chấm dứt nhưng cũng đã dừng lại và không thể phát triển cao hơn.
Việc thanh tra nhiều đơn vị của Bộ Quốc Phòng csVN trong thời gian gần đây là chuyện sẽ phải đến khi sau nhiều năm buông lỏng quản lý với cái chủ trương quân đội làm kinh tế đã đẻ ra nhiều tên tư bản đỏ, chúng tha hồ vơ vét, làm giàu trên xương máu người dân, khai thác tài nguyên khoáng sản vô tội vạ với đặc quyền đặc lợi của mình và đã trở nên giàu khủng khiếp, tất nhiên một đất nước toàn là bầy sâu điều hành và quản lý thì đụng đâu sai đấy và có thủ phạm là chuyện tất nhiên.
Nhưng đằng sau những sự kiện đó là gì và ai là người sẽ lôi ra ánh sáng những vụ bê bối trong triều đại csVN?
Người đó chỉ có thể là Nguyễn tấn Dũng-đương kim thủ tướng nước csVN và ý đồ của y không có gì khác là triệt hạ các vây cánh phe phái để có thể ung dung leo lên ngai vàng tổng bí thư với uy quyền tuyệt đối!
Nói về Nguyễn tấn Dũng là một chuyện dài nhiều tập, theo lý lịch được y cung khai cùng băng đảng thì năm 12 tuổi đã bỏ nhà tham gia cách mạng, điều đó có nghĩa là y chưa được tiếp thu một nền giáo dục hoàn thiện, những kẻ như vậy thường hành xử theo bản năng hơn lý trí và các lằn ranh đạo đức, nó đã được chính y xác nhận khi đã ký các nghị định vi phạm nhân quyền, đàn áp tiếng nói đấu tranh, ngăn chặn người dân biểu tình ngoài ra y cũng là tên thủ trùm tham nhũng khi tự duyệt chi mua khí tái quân sự của Nga cao hơn nhiều với cái giá của những nước khác đã mua.
Nguyễn Tấn Dũng cũng là tên thủ tướng chuyên đi xin xỏ, vay mượn các nguồn vốn có và không hoàn lại của thế giới với danh nghĩa phát triển đất nước nhưng thực tế cho thấy sự phát triển đó chẳng là bao nhiêu so với mức độ tham nhũng của y.
Về gia đình trị thì Nguyễn Tấn Dũng xứng đáng là tấm gương tiêu biểu khi các con của y đều được bổ nhiệm vào các vị trí cao cấp về chính trị cũng như kinh tế, ngoài ra hắn còn một người con rể là Nguyễn Bảo Hoàng cư ngụ tại HCQ.Hoa Kỳ, người đã bỏ ra 100 triệu đô la để mua một đội bóng đá mà không hề nghe đến việc chính phủ Hoa Kỳ thắc mắc vì sao hắn có số tiền đấy.
Chỉ có hai chữ để nói về con người của Nguyễn Tấn Dũng : tồi tệ !
Khi một con người tồi tệ như vậy lên nhậm chức TBT đảng csVN thì điều gì sẽ xảy ra ?
chắc chắn đó không phải là điều tốt đẹp cho nước Việt Nam khi một kẻ có quá nhiều quyền hành mà lại có một tâm hồn thủ đoạn thì hắn sẽ trở nên độc tài, quân phiệt, tàn sát các đối thủ rơi vào vòng tay của mình.
Nhiều người ở Việt Nam sau khi nghe những lời phát biểu mị dân của hắn như tán thành luật biểu tình, đặt Tổ Quốc lên trên đảng đã vội mừng húm và bốc hắn lên tới trời là Nguyễn Tấn Dũng sẽ là Thein Sein Việt Nam, một Govbachep thay đổi thể chế chính trị, chỉ có hắn mới có thể ngăn chặn sự bành trướng của Trung Cộng xuống Việt Nam vv và vv…
Buồn thay, Nguyễn Tấn Dũng cũng chỉ là một con cờ của Bắc Kinh, hắn cũng sẽ chẳng thay đổi được gì cho Việt Nam, về chính trị với chế độ làm vua tập thể thì ngoài hắn ra còn có 15 ủy viên bộ chính trị cùng tham chính, mong muốn thay đổi thể chế chính trị của Việt Nam thì Nguyễn Tấn Dũng cũng không thể nào có thể khi hiến pháp nước Việt Nam cs hôm nay vẫn kiên định đi theo con đường xhcn lấy chủ thuyết Mác-Lê làm kim chỉ nam, không chấp nhận đảng phái đối lập, tự do ngôn luận, về tư tưởng bài Trung thì khi đặt kỳ vọng vào Nguyễn Tấn Dũng còn thảm hại hơn khi chính y và Nông Đức Mạnh cựu TBT đảng csVN đã đồng thuận rước giặc vào nhà bỏ ngoài tai lời can gián của viên tướng già họ Võ cùng giới trí thức được gọi là sỹ phu Việt Nam, thời gian qua đã cho thấy tầm nhìn và quyết định của hắn chỉ là một tên bán nước khi mỏ Bô Xít khai thác không đem lại hiệu quả kinh tế và gây ra thảm họa bùn đỏ hôm nay cùng sự uy hiếp của giặc ở vùng biên giới Việt-Miên-Lào.
QĐNDVN một lực lượng đông đảo các tướng lĩnh cs và hàng chục triệu thanh niên Việt Nam hãy nhận thức đúng đắn vấn đề, đã đến lúc nước Việt Nam cần một cuộc đảo chính, ngoài sự đồng lòng của người dân còn cần có những viên tướng anh hùng, có tấm lòng yêu nước thương dân, nhận thấy chủ nghĩa cs là một chủ nghĩa không khả thi và hiện thực, hãy mạnh dạn cầm súng và lật đổ chế độ, xóa bỏ một chủ nghĩa vô loài, tiêu diệt các mầm mống phản nhân loại, trao trả quyền hành lại cho nhân dân, từ đó mới có thể xây dựng lại một Quốc Gia Cộng Hòa trên nền móng hoang tàn mà cs đã tàn phá hàng mấy chục năm nay.
- Đảng csVN chỉ là một đảng phái, nó không có tư cách gì được phép đứng tên Hiến Pháp một Quốc Gia.
- Đảng csVN không có quyền gì bắt buộc Quân Đội phải trung thành với mình.
- Đảng csVN là một đảng phái độc tài, toàn trị, nó kềm hãm sự phát triển, không bảo vệ được độc lập chủ quyền của đất nước.
Một quốc gia Việt Nam mới hồi sinh sẽ đem lại sức sống mới, đem lại Dân Chủ, Văn Minh, Thiện Đức, Hữu Thần cho Dân Tộc, các giá trị của người dân sẽ được trao trả lại sau nhiều năm bị đánh cắp, tất nhiên đảng csVN phải bị đặt ra ngoài vòng pháp luật !
Hỡi các người lính của đất Mẹ Việt Nam, hãy trở về với nhiệm vụ của mình, hãy TRUNG VỚI NƯỚC-HIẾU VỚI DÂN như các tiền nhân mở cõi, không có lý do gì phải trung thành với đảng, một cái đảng già nua cổ lổ đang cản trở con đường tiến hóa của Dân Tộc ta, chính đảng csVN, một tập hợp của những kẻ tham quyền cố vị đã và đang dẫn đất nước chúng ta đi xuống vực thẳm của đói nghèo và lạc hậu !