BÁO CÁO VỤ ÁN THIỀN AN BÊN BỜ VŨ TRỤ
(phần 2)
(phần 2)
2.3 Cuộc bố ráp cưỡng ép cách ly và lấy máu xét nghiệm “vô tiền khoáng hậu” năm 2020.
Cưỡng ép cách ly.
Sau một thời gian dài truyền thông quốc doanh và mạng xã hội đưa tin về mối liên quan huyết thống giữa các thành viên của TTBL bằng những tờ giấy khai sinh. Ngày 26/07/2020, đồng loạt các trang báo đều đưa tin, công an Long An đã cho một xe khách cỡ lớn đến Thiền Am và chở 19 (có báo nói 17) thành viên trong Thiền Am đi cách ly vì “tiếp xúc” với một ca F0 là Đinh Thanh Hải. Ông Hải là người công an nói vào khoảng 10 giờ sáng ngày 19/07/2020 để tặng quà cho Thiền Am, và đã được đưa đến nhập viện và cách ly tại Khoa nhiễm, Bệnh viện đa khoa khu vực Hậu Nghĩa tỉnh Long An. Cảm thấy có nghi ngờ, nên Thiền Am đã cho trích xuất dữ liệu camera ở Thiền Am. Kết quả cho thấy không hề có ai đến thăm Thiền Am vào sáng hôm đó. Nhưng công an Long An vẫn cưỡng ép tất cả những thành viên của TTBL lên xe và đưa vào khu cách ly cách Thiền Am khoảng 100 km. Hình ảnh công an cưỡng chế nhóm Thiền Am đi cách ly và hình ảnh các bé trong trại cách ly. Và thực tế là: danh sách những người điều trị cách ly ở khu vực Hậu Nghĩa không có ai tên Đinh Thanh Hải.
Cưỡng ép ấy máu xét nghiệm covid19 nhưng cho mục đích vụ án hình sự.
Tại trại cách ly, tất cả các thành viên của Thiền Am đều bắt buộc lấy mẫu máu, dịch hầu họng. Ngày 11/08/2020 sau khi 2 lần test covid19 âm tính và hết thời hạn cách ly, nhóm thành viên Thiền Am được trở về lại Thiền Am. Lúc này các thành viên Thiền Am đã có một video clip kể lại những gì xảy ra trong suốt qua trình cách ly. Trong đó, các thành viên được yêu cầu ký vào những tờ biên bản có đề cập việc lấy mẫu máu phục vụ cho vụ án hình sự. Riêng cụ LTV ban đầu không chịu ký thì còn bị nhân viên hành chính tại trại cách ly bóp cổ. Và cũng trong video này các thành viên Thiền Am còn quay được cảnh ông Thắng cha của Diễm My cùng xe ô tô đứng bên ngoài trại cách ly trong suốt qúa trình ồn ào tranh cãi giữa những người của Thiền Am và ban quản lý trại về việc ký và không ký vào biên bản thu mẫu máu cho vụ án hình sự trước khi được ra khỏi trại cách ly. Lưu ý là thời gian đó dịch bệnh Covid19 không thực sự nghiêm trọng ở VN. Hình 7-10 là hình ảnh công an Long An cưỡng bức các thành viên TTBL đi cách ly.
Hình sự hóa bằng phóng sự điều tra kết tội Thiền Am.
Sau hai đợt truyền thông để báo chí thỏa mái đăng tin về tung tích các bé trong Thiền Am, và Thiền Am trục lợi, thì bản tin ngày 9 tháng 10 năm 2020 trên trang báo điện tử Công an Nhân Dân chính thức cho biết: công an Long An phối hợp các cơ quan liên quan đã điều tra và đã cho phát một phòng sự “Sự thật về Tịnh thất Bồng Lai” vào ngày 22 tháng 9 năm 2020, trong đó kết luận TTBL là giả tu, trẻ trong đó không phải trẻ mồ côi mà có mẹ ở cùng, TTBL dùng trẻ để lừa đảo và trục lợi từ thiện. Nhiều đứa trẻ là con ông LTV cùng sinh sống trong đó.
2.4 Truyền thông quốc doanh và các youtubers và facebookers “kền kền”
Truyền thông kết tội “giả tu” và loạn luân:
Mặc dù các trang báo thường khai thác và đưa tin bất lợi về các thành viên trong TTBL, nhưng sự tổng lực của tất cả các báo, đài với cùng nội dung sẽ diễn ra khi chính quyền chuẩn bị hoặc có những hành động thiết chế TTBL.
Ngay từ cuối tháng 12 năm 2019, sau khi có sự phối hợp giữ Thượng Tọa Thích Nhật Từ, GHPGVN và GHPG tỉnh Long An bằng những văn bản cụ thể và khẳng định những người trong TTBL là “giả tu” và “lừa đảo” vì trẻ em có mẹ ở cùng mà nói là trẻ mồ côi để trục lợi từ thiện, và nhiều trẻ trong đó là con cháu ruột của ông LTV cùng với các “ni cô” trong đó. Thì dày đặc các trang báo cùng đưa tin về TTBL với nội dung như thế. Có những báo về chuyên ngành luật pháp như báo Công lý xã hội còn đưa tin giật tít đầu đề “Đại “gia đình” giả sư đẻ con thật!” chi tiết trẻ nào có mẹ là những “ni cô” trong TTBL là mẹ cùng với những tờ giấy khai sinh thông tin thân nhân cụ thể.
Sau khi một số facebookers “kền kền” thoải mái tung lên mạng những tờ giấy khai sinh của một số bé trong Thiền Am để vu khống rằng những đứa trẻ trong Thiền Am không phải là trẻ mồ côi. Bước tiếp theo của chính quyền là cưỡng bức cách ly và lấy mẫu máu trên danh nghĩa “test covid19” vào tháng 07/2020, và bắt đầu trên mạng các facebookers lại lan truyền kết quả test DNA của nhóm thành viên tại Thiền Am. Vào tháng 9 năm 2020 đồng loạt báo chí quốc doanh đăng đàn đưa tin rằng ông LTV quan hệ với trẻ vị thành niên và trẻ bị bệnh tâm thần, đa số trẻ em ở đó là con ruột và cháu của ông LTV. Thiền Am ”giả tu”, lừa đảo vì trẻ con có thân nhân nhưng nói là trẻ mồ côi để trục lợi từ thiện và có yếu tố loạn luân.
Textbox 8: Những thông tin thân nhân của các bé và ni cô trong TTBL.
Hầu hết những phụ nữ trẻ đang sinh sống tại tịnh thất đã xuống tóc, mặc áo nâu sòng, nhưng lại… sinh con năm một. Như Lê Thanh Kỳ Duyên (SN 1993) là mẹ ruột của cháu Lê Thanh Mẫu Nghi (Pháp danh Nghi Tâm). Kỳ Duyên sinh Mẫu Nghi vào lúc 5 giờ ngày 22/2/2014 tại trạm y tế xã Thạnh An, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. Bà Cao Thị Cúc là người đưa Kỳ Duyên đến trạm xá và ký xác nhận là mẹ nuôi trên giấy chứng sinh. Chưa đầy một năm sau, ngày 01/02/2015, Kỳ Duyên lại hạ sinh cháu Lê Thanh Pháp Vương (Pháp danh Pháp Tâm) tại Bệnh viện Từ Dũ.
Ngoài “ni cô” Kỳ Duyên sinh con năm một thì một người khác Lê Thanh Huyền Trang ( SN 1993) là mẹ ruột của cháu Lê Thanh Minh Triết (Pháp danh là Trí Tâm). Huyền Trang sinh Minh Triết vào ngày 27/3/2014 tại bệnh viện Từ Dũ. Thân nhân ký tên trên giấy chứng sinh là ông nội Lê Tùng Vân- Người mà ở tịnh thất Bồng lai gọi là “sư phụ” có pháp danh Tâm Đức. Còn chị Vòng Thị Kim Xuân (SN 1995) sinh liền “tù tì” 4 năm ba đứa. Điều lạ, là những đứa trẻ này trong giấy khai sinh chỉ có tên mẹ còn cha thì để trống...!
Truyền thông tổng tấn công khởi động vụ án.
Mặc dù vẫn thường xuyên đưa tin bất lợi về Thiền Am, nhưng sự rầm rộ nhất và lôi kéo được người xem nhất là những tháng nửa cuối năm 2021. Một bài viết tổng hợp của trang báo RFA ra ngày 08 tháng 1 năm 2022: “Cuộc đàn áp Tịnh Thất Bồng Lai hiện nay là cuộc đấu tố theo kịch bản cũ nhưng được nâng lên tầm cao mới với quy trình chặt chẽ, quy mô hoành tráng chưa từng có tiền lệ.” Đó là cuộc đấu tố một bên yếu thế là nhóm tu tại gia của Thiền Am và một bên là của nhà cầm quyền gồm có:
i) GHPGVN: đại diện là “Hòa Thượng Thích Minh Thiện và Thượng Tọa Thích Nhật Từ đã phát động quần chúng lên án Tịnh Thất “giả sư trục lợi”, giả sư đi thi ca hát là ảnh hưởng đến uy tín Phật giáo, tu không đăng ký là phạm pháp”’
ii) Truyền thông quốc doanh: “Báo chí cách mạng bao gồm đủ loại hình báo giấy, truyền hình, báo mạng, đồng loạt dẫn lời vu cáo, trích dẫn ý kiến của các cán bộ Nhật Từ, Minh Thiện giống như pháp quan dẫn chiếu chỉ của thánh hoàng để ban án tử hình.”
iii) Luật sư lưu manh Trần Quốc Dũ: người vu khống cho cô Kim Xuân, một thành viên tu tại Thiền Am, là chửi cha mẹ, không chồng mà có chửa. Cô Kim Xuân đã phải lập vi bằng và tố cáo Trần Quốc Dũ ra công an quận Gò Vấp. Nhưng công an đã ko đọc lệnh với Trần Quốc Dũ mà cố tình để cho qua thời hạn.
iv) Những Youtuber, côn đồ mạng như Nguyễn Sin, Nguyễn Trường Giang, Lê Thanh Minh Tùng và những Youtuber khác kiếm tiền bằng “lượt like”: người luôn đánh phá những nhà hoạt động dân chủ trên cộng đồng mạng. Đã tung lên mạng giấy khai sinh của các bé được cưu mang trong Thiền Am, và kết quả thử DNA của các thành viên trong Thiền Am và kết luận họ loạn luân. Nhân phẩm con người và nhất là trẻ em bị chà đạp nhưng nhà cầm quyền vẫn im lặng một cách có chủ đích.
v) Đình đám nhất là cái gọi là truyền thông nhân dân: chính quyền đã tiếp tục im lặng một cách có chủ đích khi để một bà đại gia cuồn cuộn CEO nghìn tỷ Nguyễn Phương Hằng cùng với đám youtuber kền kền livestream nhiều tháng liên tục tấn công vu cáo Tịnh Thất Bồng Lai: mặc dù “Đang mùa dịch bệnh COVID, cuồn cuộn dẫn đoàn quân kền kền đến bao vây dưới sự bảo vệ của hai đại tá công an và có lực lượng công an địa phương bảo vệ. Những đứa bé trong Tịnh Thất Bồng Lai hoảng hốt, bé Đức Tâm bật khóc. Cuộc an cư của người Việt quá mong manh trước thể chế cường quyền.”
Gửi ý kiến của bạn