Đau lòng xót dạ nước nhà
Con đường ngõ cụt sao mà vẫn đi?
Nghĩ suy cảm thấy lạ kỳ
Thế giới thì bỏ ta thì cứ xơi
Nhân loại sợ chạy xa rồi...
Còn ta thì lại lần hồi mò đi
Tương lai tăm tối được gì...
Dân thì đói khổ quan thì giàu sang
Tham nhũng tội ác tràn lan
Kết đàn tụ đám phá tan nước nhà
Toàn là một lũ ba hoa
Làm không nói có để mà chia nhau
Triệu ngàn tiền tỷ nuốt mau
Người dân gánh chịu nỗi đau đoạn trường
Cái lý thuyết... tạo đau thương
Toàn dân khốn khổ c.hết đường mưu sinh
Một học thuyết đã ương sình
Các ông cứ mãi tôn vinh vậy trời
Cái thằng các mác báo đời
Lê nin một đứa dở hơi ngu đần
Thế giới đẹp bỏ xóa dần
Khắp nơi đập tượng đâu cần mác lê
Các ông lại cứ ngu nghê
Búa liềm vẫn mãi u mê theo hoài
Bắt dân đau khổ miệt mài
Để thằng t.ầu c.ộng liếm dài nước non
Miệng câm say giấc vàng son
Non sông nước Việt c.hết mòn cháy đen
Quan ơi mở mắt mà xem...
Nước nào tiến bộ trên thềm 'mác le'
Dân lên tiếng ông phải nghe
Xóa đi đập hết bao che độc quyền
Cường quyền danh vọng kim tiền
Dựng xây tổ quốc vững bền ngàn năm
Bò theo chủ thuyết tối tăm
Nước tan dân c.hết xác nằm mồ hoang!
Xuan ngoc Nguyen
HNNCBCĐ
Hình từ bài chủ
Gửi ý kiến của bạn