MIẾU BÀ “BANH”
Trong giới giang hồ hắc đạo tại xứ Cờ Hoa, nổi lên một cao thủ nữ quái có giọng ca khàn khàn như... hít hàng trắng, cao thủ này luyện môn “Sư Tử Hống” của Kim Mao Sư Vương đã đến trình độ thượng thừa, danh tiếng vang lừng một cõi, thiên hạ làm show mà nghe tới danh bà là cúi đầu kính phục, móc tiền ra chung để tên bà có trên mấy cái panô, áp phích quảng cáo thu hút bàn dân tới xem bà... vận nội công.
Tuy nhiên quy luật của tạo hóa luôn khắc nghiệt, ai cũng phải bước qua thời kỳ sinh, lão, bệnh, tử, cho nên bà cũng không ngoại lệ, thấy mình tuổi cao sức yếu bà đã rút lui khỏi chốn gió tanh mùi máu quy ẩn giang hồ, trong thời gian cửa đóng then cài này bà lại luyện được một bí kíp kinh hồn, không cần phải xuất chiêu, vận công, đánh đấm gì cho mệt, chỉ cần bà ló cái mặt vào nhà ai là người đó đang sống bỗng… chuyển qua từ trần (!).
Sau khi luyện được công phu kinh dị mang tên "Lưỡi Hái Tử Thần" này bà phát pháo tuyên bố: “- Tôi mà đến thăm ai là người đó… ngủm cù đeo”, bà mẹ nó, hiệp khách giang hồ thi nhau lặn hết, chứ rủi mà bà tìm tới là kể như xong đời!
Thấy giang hồ không có đối thủ thi đấu, bà buồn lắm, bèn đằng vân về nước Vệ, bởi vì nghe nói ở cái xứ này anh hùng nhiều vô số, mẹ; cái xứ ra ngõ đã gặp anh hùng thì tha hồ mà thi triển võ công, thế nhưng cũng như ở xứ Cờ Hoa, bàn dân xứ Vệ nghe đến danh bà là thay nhau chạy mất dép, lớp thì không có tiền để nghe bà biểu diễn ‘Sư Tử Hống”, lớp lo rằng rủi bà lãng trí nghĩ là có quen mình mà đến thăm thì khốn...
Nay nghe nói bà đang vân du trong nước, kẻ hèn này xin bà nhàn du đến thăm dùm những kẻ sau đây: TBT đảng csVN, lão cũng quá già rồi mà còn ham hố, mong bà đến thăm dùm cái cho lão đi sớm cho rồi, tiếp tới là 16 Ủy Viên Bộ Chính Trị TW đảng, bà cũng đến thăm luôn để cho họ đem cả chi bộ về... địa phủ mà họp bàn cho có anh có em, tiếp đến mong bà đến thăm 63 chủ tịch tỉnh, thành, 63 đồng chí rận bí thư địa phương, để các đồng chí rận đấy theo nhau lăn đòm ra ngỏm là toàn dân nước Vệ thoát cảnh gông cùm xiềng xích.
Bà yên tâm đi, nếu bà linh ứng đi đến đâu chết đến đấy thì bà khỏi cần hát hò Sư Tử Hống, Cọp Cái Gầm làm chi cho mệt, toàn dân nước Vệ sẽ chung chi cho bà đầy đủ, đi đến đâu đều có lọng vàng nghinh tiếp, ở khách sạn 5 sao, vi hành bằng Mẹc Xê Đì, và mỗi một tỉnh thành có lũ tham quan ô lại lăn đùng ra ngỏm sau khi bà đến thăm thì người dân địa phương sẽ quyên góp chung cho bà 100 ngàn quan tiền đế quốc, tha hồ mà giàu, mà sướng...
Rồi đến khi bà cởi hạc quy... địa phủ thì toàn dân nước Vệ sẽ xây cho bà 63 cái Miếu Bà “Banh” tại 63 tỉnh, thành, để ghi nhớ công ơn của một vị nữ nhân đã có công dẹp loạn 63 sứ quân cùng cái triều đình thối nát với những cái miếu to lớn gấp đôi chùa Ba Vàng, trên cổng sẽ trang trọng hàng chữ “Miếu Bà Banh”, bởi vì bà đi đến đâu là… banh đến đó.
Mong bà nhậm lời và tức tốc thi triển võ công cái thể của mình dùm cho một cái!