MÔN PHÁI ỦY BAN CỔ MỘ
Đồng chí cao thủ võ lâm, chủ tịch xã đảng viên mẫn cán Trương Văn Gương, giống như cái tên Văn Gương, đồng chí là một nhân tài vừa giỏi văn vừa giỏi làm gương ấy nên mọi người ai ai cũng quý mến và có tình cảm lắm lắm.
Ở uỷ ban có thiếu gì điếu đóm, cơ mà có chị chủ tịch hội phụ nữ tên TH (Tê Hát) là một nữ hiệp vô cùng kiều diễm tráng lệ với số đo ba vòng 96-69-96. Ấy nên đồng chí chủ tịch xã cảm mến chị chủ tịch phụ nữ vô cùng.
Một hôm trời Thanh Hoá trong xanh mặt nước lung linh sương sớm long lanh, người nhà chồng chị chủ tịch Tê Hát rình mò đã lâu, đã nắm bắt được hoạt động giao lưu văn nghệ của cặp đôi mèo đảng gà hội phụ nữ này nên ùa nhau vào uỷ ban xã.
Đến uỷ ban xã thấy có phòng đóng cửa, nền nhà rung bần bật và bên trong có tiếng kêu như mèo gào mỗi đêm trong kỳ động dục, người nhà chị mới vận công đập kính phá cửa ra và lấy điện thoại quay lại sự vụ hùng tráng này.
Cửa mở toang, bên trong phòng mọi người kinh ngạc khi thấy đồng chí đảng viên chủ tịch và chị chủ tịch đảng viên không một mảnh vải che thân.
Luận bàn trong bí kíp võ học có Ngọc Nữ Tâm Kinh, khi hai người giúp nhau luyện công cần phải bỏ y phục để tránh bốc hoả cháy quần cháy áo, khả năng cao là hai đồng chí này đang luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh của phái uỷ ban Cổ Mộ.
Cộng đồng mạng đang hóng clip full không che cảnh hai người luyện công để được mở mang tầm mắt, đang ngóng thì giờ công an thu giữ hết clip rồi, nghĩ nó chán.
Chưa biết câu chuyện này kết cục có hậu đến đâu hay lại khởi tố tội phá hoại tài sản mấy anh chị dám đập kính phá cửa uỷ ban xã đây ạ.
----------
Cre: Thanh Mai.
Fb: Cụ Chịu Đòn.
Gửi ý kiến của bạn