Hà Nội chiều tối thật vui
Người xe lớn bé ta vùi bùn đen
Nước thải cứt rác làm quen
Nhờ phòng chống lụt được phen rửa nhà
Thuyền chèo vọng cổ câu ca
Đón con tan học chửi cha quan đần
Hỏi quan tham nhũng bất nhân
Sao không lấp cống làm đầm xây ao
Xây sao cho nó thật cao
Để dân mua thúng thay vào mua xe
Tìm dăm miếng gỗ kết bè
Ny lông cuốn lại làm ghe làm thuyền
Trị cai bởi lũ tham tiền
Thuế dân liếm hết dân hiền chổng mông
Đông Lào hòn ngọc Viễn Đông
Một cơn mưa đổ thành sông thành hồ
Ba miền mưa cũng chẳng lo
Cứ lu vác hứng ngập to thế nào
Có quan tri thức tài cao
Đưa ngay nước lụt chứa vào sân banh
Trăm ngàn tiến sĩ thong manh
Nước nhà không nát cũng thành mồ to
Chao ơi tiến sĩ một kho
Cai dân trị nước nước "no" chết chìm
Dân lành máu chảy xót tim
Quan to quan bé ngủ im trên vàng!
Xuan ngoc Nguyen
HNNCBCĐ
Hình từ bài chủ
Gửi ý kiến của bạn