PHỎNG VẤN Đ/C TRIẾT LÙN – SÁU PHONG
C.B
Trước tình hình diễn biến phức tạp và gay gắt của thế giới, PV đã có buổi phỏng zấn đ/c Triết Lùn, nguyên cựu chủ xị tiệm nước thiên đường Mù và lấy ý kiến của đ/c để bà con hiểu được tư duy và những phát ngôn gây bão của đ/c trong thời gian tại nhiệm.
PV: - Thưa đ/c Triết Lùn, khi còn đương chức, trong chuyến công du Cuba cứu đói dân xứ họ, đ/c đã phát biểu tại trường đại học là: “Cuba ngủ, VN thức, chúng ta thay nhau canh giữ hòa bình cho thế giới”. Nay Nga ngang nhiên đem quân xâm lược Cuba sao không thấy VN hay Cuba có động thái gì để canh giữ, đã vậy VN còn ủng hộ Nga tại LHQ, không lẽ lời nói của đ/c chỉ là lời nói gió bay hay sao?
Triết Lùn: - Ô hay, tôi nói đúng chứ đâu có gì sai mà bắt bẻ, tôi nói VN và Cuba thay nhau ‘canh giữ’, mà canh giữ là gì? Là thấy nơi nào có chiến tranh là VN và Cuba cùng la lên: “Ối giời ơi, bọn chúng nó đánh nhau tại điểm A,B,C gì đó kìa bà con ui, chứ tui đâu có nói là hai nước chúng ta phải có nhiệm zụ bảo vệ thế giới đâu mà thiên hạ cười!
PV: - Thế cũng được, nhưng vì sao mà VN lại ủng hộ Nga xâm lược Ukraine, một quốc gia có chủ quyền, đã vậy VN còn cho rằng mình theo phe chính nghĩa, chính nghĩa gì khi ủng hộ bọn xâm lăng?
Triết Lùn: - cái này anh hỏi là anh không hiểu lịch sử đảng rồi, đảng ruồi bu chúng tôi nhờ có Nga giúp đỡ cho nên mới thâu tóm giang sơn về một mối, đặc quyền cai trị một dân tộc, nếu không có sự giúp đỡ to lớn đó thì liệu rằng ngày nay làm sao mà có được cơ đồ này? Cái này gọi là ăn cây nào rào cây đó đấy, theo đạo lý VN đấy, thủng chưa?
PV: - Nhưng đó là chuyện của Liên Bang Xô Viết ngày xưa, khối đã giúp đỡ nhiều cho Bắc Việt trong đó có cả Ukraine, còn ngày nay họ đã tan rã rồi, đâu có thể cứ mãi tôn thờ như thế được?
Triết Lùn: - à, việc này không chỉ là sự giúp đỡ về vật chất mà còn là tinh thần cộng sản nữa, nếu không có chủ thuyết cộng sản của cụ tổ Các Mác và Lê Nin thì làm sao mà đảng ta dụ dỗ được dân nghèo đứng lên làm cách mạng? Mà Lê Nin thì ổng ở đâu? Ở bên Nga chứ đâu, cho nên ngày nào đảng chúng tôi còn kiên định chủ nghĩa cộng sản là vẫn phải tiếp tục tôn thờ hai ông tổ râu xồm là Mác-Lê, còn về sự giúp đỡ của Ukraine thì VN cũng mới giúp cho họ 500 ngàn đô la đấy, bánh ít đi thì bánh quy lại, coi như huề nhé.
PV: - woa, quả thật trình độ ní nuận của đ/c thuộc loại thượng thừa, nhưng cũng trong chuyến thăm Mỹ nhiều năm trước, đ/c có nói là đã “phân hóa” được nội các của chính phủ Obama, nhưng sao bàn dân nhìn thấy chính sách của Mỹ giành cho VN cũng không thay đổi là bao, đặc biệt là trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước?
Triết Lùn: PV hỏi vậy mà cũng hỏi, khi tui báo cáo trước đảng bộ TƯ tui khoe tui “phân hóa” được ông Obama là để ghi công thôi, chứ thật ra khi gặp ổng tui... năn nỉ chết cha chết mẹ để ổng giảm thuế suất đánh vào hàng VN xuất khẩu chứ có phân hóa được cái gì đâu?, còn quan hệ ngoại giao thì giữa VN một nước cộng sản và Mỹ chỉ có thể đến đó, bởi vì nếu ai mà theo Mỹ bỏ rơi các đ/c Tàu xì thì không sớm thì muộn cũng sẽ… ‘mắc bệnh lạ’ và về gặp bác hồ sớm, mà về sớm như thể bỏ lại tài sản, vàng vòng, ngoại tệ, biệt thự, siêu xe, chân ngắn, chân dài, thì tiếc lắm, cho nên không thể nào VN theo Mỹ mà quay xe cùng các đ/c Tùng của anh em được.
PV: - à ra thế, vậy mà nghe các đ/c nói hùng nói hồn làm toàn dân cứ nhiều phen mừng hụt, thế đ/c Phạm minh Chính phen này đi Mỹ, liệu có khả quan hơn thời kỳ của đ/c hay không?
Triết Lùn: Thằng Chính, thằng Huệ, hay bất cứ thằng nào khác cũng vậy thôi, trước khi đi thì đã nghe huấn thị của đ/c Hùng Ba, quan khâm sai đại thần nước Mẹ ở đây rồi, cái nào có lợi thì cứ ca cẩm, van xin, còn cái nào bất lợi thì phải né tránh không đề cập tới, như thế thì khi về nước mới có thể ngồi ấm chỗ, ấm thân, còn mà chống lại thiên triều thì cái vé về với giun với dế cứ xem như là cầm chắc trong tay…
PV: - Nói như vậy thì giới lãnh đạo VN toàn là nói điêu, nói không thực lòng phải không?
Triết Lùn: - Cái đó không phải là nói điêu, nói xạo, mà đó được chúng tôi gọi là “lý luận chính trị”, từ lãnh đạo TƯ cho đến địa phương, từ tuyên giáo cho đến đám dư lợn viên ba củ đều phải học chính trị, mà học để làm gì? Để đổi trắng thành đen, để nói sai thành đúng, dể dựng chuyện, vu khống, chụp mũ bất kỳ ai làm mình khó chịu, những đứa dư lợn viên nói láo trên mạng chỉ là trình độ chính trị sơ cấp cần phải bồi dưỡng thêm, những đứa làm bên tuyên láo là trình độ trung cấp, chuyên định hướng dư luận, thêm mắm thêm muối vào cho mặn mà, còn những đ/c lãnh đạo cỡ như tui là trình độ cao cấp lý luận chính trị, hiểu chưa!
PV: - Bây giờ thì tôi mới hiểu cái trường dạy chính trị của VN có nhiệm vụ gì, hèn gì cái đất nước của ông chỉ toàn những thằng nói láo, chúng nói láo xoen xoét, nói mà không biết ngượng, có lẽ sắp tới đây tạp chí Guinness sẽ bình chọn đảng của ông là một cái đảng nói láo siêu việt nhất trên thế giới cũng nên, tuy nhiên tôi cũng cảm thấy tội nghiệp cho gần 100 triệu con người đang sinh sống trong cái đất nước của ông, dù nghèo chết mẹ, dù khổ chết cha nhưng lúc nào cũng ảo tưởng mình là đất nước anh hùng, dù ra đường lúc nào cũng nghe tiếng chửi thề loạn xạ nhưng lại ảo tưởng mình là đất nước nghìn năm văn vật, phải nói rằng công của các ông rất lớn khi có thể tuyên truyền và ngu hóa một dân tộc.
Kính thưa bạn đọc phần phỏng vấn đ/c Triết Lùn đến đây là chấm dứt, PV cũng xin lưu ý các bạn là ngoài bí danh Triết Lùn ra ông ta còn một bí danh khác là Sáu Phong, mà phong là gió, cho nên ổng chém gió thì không hề thua ai, nhưng đ/c Sáu Phong chỉ là một trong hơn 5 triệu đảng viên đảng cộng sản, mà bất cứ đ/c nào cũng có trình độ “ní nuận chính trị” trung, cao cấp cả đấy nhé...
Gửi ý kiến của bạn