TIN MỚI NHẬN: ĐỘT TỬ DO BÁNH MÌ!
Tưởng nạn nhân là ai chứ đồng chí công an giao thông thì tôi đoán ra ngay là do ăn nhiều bánh mì.
Thử tính một ngày vì nhiệm vụ đứng đường, một đồng chí gặp một chiếc xe là xin một ổ bánh mì. Một trăm chiếc xe là một trăm ổ bánh mì. Nếu vừa ăn vừa chia sẻ cho đồng chí trưởng phó gì đó ở trên thì vị chi mỗi đồng chí một ngày cũng phải ăn ít nhất vài chục ổ bánh mì.
Theo các chuyên gia dinh dưỡng học, bánh mì chứa một lượng tinh bột cao, khi vào cơ thể thường chuyển hóa nhanh thành mỡ. Mỡ bụng gây nhiều tác hại. Không chỉ khó mặc quần, kéo lên tuột xuống rất phiền hà, mà còn làm cho bộ phận sinh dục bị thụt vào trong. Theo định luật bù trừ cơ sinh học, cứ phì ra 2cm bụng thì cần tăng dân số thụt vào 1cm. Trong trường hợp một ngày ăn hàng chục ổ bánh mì, sau một năm bụng sẽ phình ra 30cm, kết quả là cần tăng dân số thụt sâu vào trong ít nhất 10cm.
Nói tóm lại, ăn nhiều bánh mì rất có hại, cái hại sâu sắc nhất là phải ngồi đái và đặc biệt rất khó... hiếp dâm, kể cả hiếp dâm vợ mình.
Sư huynh tôi là anh Lê Văn Nin, nhờ nêu cao khẩu hiệu "Đất đai và Bánh mì" mà tạo nên làn sóng mạnh mẽ của cách mạng vô sản. Đất đai của địa chủ bị tước đoạt về tay nông dân và từ đó nông dân có bánh mì. Nhưng nhiều đồng chí vì ham ăn bánh mì mà chết nặng nề, chết tiệt giống. Cái chết thương tâm của đồng chí hút mỡ bụng này là bài học cảnh báo cho những đồng chí ham ăn bánh mì khác.
Thành kính phân ưu nỗi niềm bánh mì với đồng chí này và nhiều đồng chí khác. Và cũng mong dân ta có thương người thì cũng không nên cúng bánh mì.
- Hình từ bài chủ
- Hình từ bài chủ
Gửi ý kiến của bạn