
Quyền Được Biết
Chuyện viết "Tâm Thư" gửi lãnh đạo là chuyện ruồi bu của đám Tư Bản Đỏ trong một quốc gia có nền pháp luật lõng lẽo, theo đó chúng sẽ dùng những lời lẽ thống thiết, cải lương, ra vẻ ta đây là có công, có trạng, có đóng góp cho đất nước để mua chuộc tình cảm người nhận thư và lờ đi cái tội tày đình của mình.
Thông tin mới nhất cho biết tên Đỗ Anh Dũng, chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh vừa bị bắt, Dũng cũng là kẻ đã viết tâm thư sau khi làm giá khu đất Thủ Thiêm - vùng đất của người nghèo mà đã bị đảng giải tỏa, đền bù với giá rẻ mạt dưới thời tên tham quan giòi bọ Lê Thanh Hải, nhưng đã được Dũng và đồng bọn đã đẩy giá trên trời, sau đó bỏ cọc rồi... viết tâm thư!

Trước Dũng còn có mụ doanh nhân mắt ma Nguyễn Phương Hằng cũng gửi "Tâm Thư" để "tư thông" cùng "bác nguyễn phú trọng" với lời lẽ vô cùng yêu thương, nũng nịu, hờn dỗi, cuối cùng thì mụ cũng vào nhà đá về cái tội khởi đầu, nhưng sau đó sẽ là tội mua bán đất đai, làm giàu bất chính.
Như vậy có thể thấy đằng sau những bức "Tâm Thư", những khuôn mặt đạo mạo, khả kính, tô son trét phấn chính là một lũ cơ hội, cấu kết cùng với nhau thao túng thị trường đất cát, nguồn vốn tự có nghèo nàn đã cạn kiệt tại Việt Nam, tất cả đều làm giàu nhờ vào cái Luật Đất Đai của nhân dân nhưng nhà nước quản lý, một điều luật phủ nhận quyền tư hữu của người dân và tạo điều kiện cho bọn gian thương lũng đoạn thị trường chứ bọn chúng chẳng có tài cán gì cả.
Đó chính là bộ mặt thật của nền kinh tế thị trường - định hướng 100 nữa có biết tới hay chưa mang tên XHCN.
Tâm thư của Nguyễn Phương Hằng
“1. Kính gửi đến bác Nguyễn Phú Trọng
Kính thưa Bác!
Con là Nguyễn Phương Hằng xin viết tâm thư này gửi đến bác
Lời đầu tiên con gửi lời chúc sức khỏe đến bác. Chúc bác sống lâu và mãi mãi trường thọ với chúng con với đất nước này.
Thưa bác! con viết tâm thư này với tư cách là một người công dân lương thiện và đặc biệt là con yêu đất nước, yêu tổ quốc, yêu đồnɢ вàσ vì con được sinh ra và lớn lên ở đất nước này. Con viết tâm thư này đầy nước mắt. Con muốn gửi đến bác lời cảm ơn chân thành tha thiết. Con tin là những việc con làm vừa qua rất có ý nghĩa vì con đã dám kiên nhẫn đấu tranh để tìm chân lý cho cộng đồng.
- Con đã dám đưa ra ánh sáng từ câu chuyện lừa đảo xưng danh thần y của Võ Hoàng Yên đã đi lừa đảo từ trong và ngoài nước đã có 5 người ra đi trong tay và biết bao người khốn khổ vì tin nó. Sự thật đã phơi bày và giờ đây một tập đoàn to lớn gồm những tín đồ ρнє ρнản động, nhà báo hai mặt, luật sư hai mặt kể cả một số người đang làm việc nhà nước đã giúp cho nó và tập đoàn to lớn của nó tồn tại đến những 14 năm.
Mục đích cuối cùng của chúng là lừa gạt đồng bàσ và buôn bán tiền ảo để rút ruột đồng bàσ dân tộc để chuyển qua nước ngoài và tiếp theo đạo đức tư cách văn hoá của nghệ sĩ đã biến chất đến mức cũng ăn chặn tiền của người dân đã ủng hộ tiền cho đồnɢ bàσ lũ lụt miền trung chúng thi nhau кêυ gọι thi nhau ăn chặn và thi nhau làm giàu lên bằng niềm tin mà mọi người trao cho chúng.
- Chính con đã lên tiếng 6 tháng nay để ngăn chặn tất cả mọi hành vi tiếp theo của bọn chúng.
Kính thưa bác con là một người phụ nữ với tuổi đời 50 tuổi không còn trẻ nhưng chưa quá già để nhận biết đúng sai.
Chỉ có một mình con đối đầ u với bao тhế lực. Chúng nó tấn công con và muốn con không thể nói ra bất cứ điều gì, để con không còn được nói lên tiếng lòng yêu nước, yêu dân của con như yêu chính bản thân mình.( nghe nó thúi gì đâu! -QĐB)
- Thưa bác con là tổng giám đốc của một công ty lớn thương hiệu là Đại Nam khu du lịch lớn nhất Việt Nam. Chúng con tạm gọi là thành công. Chúng con mang hết thành công đó dâng cho đời, toàn bộ lợi nhuận chúng con có được dâng 100% qua quỹ thiện nguyện Trái tim Hằng Hữu và thực hiện bao nhiêu thiện nguyện khác. Đó là sự thể hiện tấm lòng của chúng con đến với đồnɢ вàσ cả nước và chính con cũng là nạn nhân của thần y lang băm Võ Hoàng Yên con thấu hiểu được sự lừa đảo tinh vi của tập đoàn to lớn của chúng. Tập đoàn của chúng nó là lừa đảo quốc tế điểm xuất phát của nó là Tinh độ cư sĩ tôn giáo để làm vỏ bọc và giờ đây hàng triệu triệu người dân đã thức tỉnh thực sự trước những gì chúng đã làm. Những gì con làm con đã làm những gì cần nói con đã nói, mục đích của con là muốn mọi người thức tỉnh không bị chúng dẫn dắt.
- Từ thiện nghe hai tiếng thiêng liêng nhưng giá trị đã bị mất đi bởi lòng tham vô độ, vô đối của con người. Nhiều thập niên qua ai cũng ngỡ là ca sĩ, kịch sĩ, hài sĩ… là một nghề cao quý lắm. Thật sự nó rất cao quý với những người yêu nghệ thuật, yêu nghề xem là cái nghiệp của mình. Nhưng ở trong phía nam này có một nhóm người đã mượn danh ca sĩ, kịch sĩ, hài sĩ để đi sống bằng nghề từ thiện, quyên góp tiền và lừa đảo. Nhất là mỗi trận bão lũ về miền Trung, chúng lấy tiền nhân dân làm của riêng thi nhau кêυ gọι và thi nhau ăn chặn. Chúng giàu bất chấρ và miệt тнị кнán ɢιả, công chúng với những lời lẽ không thể chấp nhận được. Chúng tổ chức ra thành nhóm, tổ chức mua giải của cuộc thi và biết bao nhiêu việc khác để làm cho văn hoá nước nhà bị χυốnɢ ¢ấρ.
- Nhân tài thật sự thì không còn đường với tay chúng. Người có tiền thì không có tài. Người có tài thì không có tiền. Chúng làm những điều xấu không thương tiếc, đạo đức, văn hoá bị χυốnɢ ¢ấρ, thật nhức nhối tâm can. Con đã không cam tâm đứng nhìn nên con đã lên tiếng suốt 6 tháng trên các kênh truyền thông hơn 200 bài phát biểu của con trên cộng đồng mạng trong và ngoài nước để thức tỉnh mọi người.
Bác ơi yêu nước khổ vậy sao xin bác đừng tin con mà hãy tìm hiểu những gì con đã trình bày. Như trên con đã dám tố giác tội phạm mém chút con thành PHẠM TỘI vì con quá вức χúc vì con chỉ có một mình mà kẻ muốn hạ con và bụm miệng con hơn cả trăm ngàn người cùng lúc.
Hiện nay con và tất cả mọi người yêu nước thương dân một lòng hướng về Bác với một niềm tin mãnh liệt là Bác sẽ lắng nghe và thấu hiểu cái кнổ đαυ của người dân yêu nước như con. Và mọi người chỉ mong sao Bác hãy ∂ọn ѕạ¢н những loại văn hoá không tốt này ra khỏi cuộc sống đời thường của người dân, trả lại sự bình yên, nhất là văn hoá nước nhà cho thế hệ trẻ sau này.
Sự phẩn nộ của người dân đã đi đến đỉnh điểm với những gì mà con đã nêu trên.
- Con xin nêu đích danh một số nghệ sĩ đã ăn chặn tiền từ thiện, tiền của nhân dân
1- Hoài linh
2- Đàm Vĩnh Hưng
3- Trấn Thành
4- Hồng Vân
5- Trang Khàn
6- Công Vinh Thủy Tiên
7- Việt Hương
8- Ông Đoàn Ngọc Hải
9- Kim Cúc
Đây là những con người có tổ chức quyên góp từ thiện đang là dấu hỏi lớn trong lòng công chúng.
- Qua tâm thư này con cúi xin bác hãy lắng nghe tiếng lòng con cũng như tiếng lòng hàng triệu người dân mong tin cơ quan chức năng vào cuộc sớm nhất có thể để yên lòng sống và cống hiến.
Qua bài phát biểu của bác con đã rơi nước mắt và thầm biết ơn bác.
Một lần nữa con chúc bác được nhiều sức khỏe và mãi mãi là niềm tin mãnh liệt của chúng con.
Nguyễn Phương Hằng
16/9/2021″.
https://dantri.com.vn/bat-dong-san/chu-tich-tan-hoang-minh-viet-gi-trong-tam-thu-xin-bo-coc-dat-thu-thiem-20220111211725948.htm