Ê này đại sứ báo đời
Về chui lỗ vợ thôi lời đại ngu
Thân mi cùng lũ thờ thù
Lạy thằng c.ẩu cộng liếm khu đĩ già
Ngàn năm chúng g.iết dân ta
Ngàn đời xương máu ông cha trắng đồng
Chừ giờ mày lại chổng mông
Nhang đèn ơn nhớ ghi công bọn tà
Biên cương lệ máu chan hòa
Mồ cha mả mẹ đất nhà tiêu tan
Dân lành bao tiếng oán than
Nam Quan Bản Giốc máu tràn lệ đau
Xác dân bẩy chín lệ sầu ***
Hoàng Trường Sa biển đỏ mầu máu tươi
Người dân tiếng khóc lưng trời
Ngồi cao hưởng thụ mày người thua trâu
Ngu sâu không phải dân bầu
Chỉ do đảng quỷ nắm đầu đưa lên
Cùng nhau một lũ kên kên
Rỉa tan đất mẹ giết nền tự do
Tri thức một bọn c.ẩu bò
Thờ thù rước giặc chỉ lo làm giàu
Ngu sâu óc đặc cút trâu
Về chui lỗ vợ học câu làm người!
Đừng ngồi chức lớn báo đời
Nhà tan nước nát chờ thời nô vong.
Xuan ngoc Nguyen
Hội Những Người Cầm Bút Can Đảm
Hội Những Người Cầm Bút Can Đảm
Nguồn, hình của trang Văn Toàn - NKYN.
***17/2/1979.
***17/2/1979.
Gửi ý kiến của bạn