TÔI TIẾP TỤC BỊ VONG ÁM.
Thưa các bác và các bạn, trong mấy ngày nay Hoa Mai tôi tiếp tục bị vong ám, vì đăng một số bài viết như, Nhân Dân Phẫn Nộ Tên Trọng Lú và một bài viết với tựa đề là Ch.ó Đ.ảng thế là bị đội ngũ FB giơ thẻ vàng thông báo như sau.
Tài khoản của bạn bị áp dụng nhiều hạn chế vì đã vi phạm Tiêu chuẩn cộng đồng, giờ bạn bị giới hạn hoạt động trong vòng 30 ngày tới.
Thú thật mà nói, tôi không hiểu đã vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng về cái gì, khi mà tôi đăng những bài đó lên các trang như. Hội Những Người Cầm Bút Can Đảm và trang báo Hoa Mai, với chủ trương xóa bỏ những luận điệu dối trá của chế độ CS độc tài, điều đó chẳng có gì là vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng.
Nói theo dân gian, thì có lẽ là bước sang năm mới (Nhâm Dần) tôi đã bị vong ám, cho nên búa tạ giáng xuống đầu khó mà tránh được, vong này là vong truyền kiếp đã trải qua nhiều thời kỳ khác nhau của một chủ nghĩa cộng sản, nó đã lan truyền tới VN. Hiện nay tôi và các bạn cùng toàn thể nhân dân ta đang phải gánh chịu.
Tôi nghe thiên hạ đồn rằng. Chùa Ba Vàng, sẽ chữa được các loại bệnh. Như giải oan trái chủ, và vong báo oán, sau chuyến đi này tôi sẽ cố gắng tìm gặp được ông sư thầy Thích Trúc Thái Minh, hắn ta đang mang quân hàm đại tá công an. Đối với tôi khẳng định một điều rằng. Oan gia trái chủ, bị vong ám là do cộng sản gây ra, nếu chùa Ba Vàng mà giải thể và tan biến được vong hồn chủ nghĩa Mác – lê tư tưởng Hồ Trung cộng tại VN thì mất bao nhiêu tiền xin cúng.
Tôi chợt thiết nghĩ rằng, nếu chùa Bà Vàng chữa được bách bệnh thì tại sao bác Trọng Lú không đến đó mà chữa bệnh có phải hay không, nhiều năm nay ông Trọng đang bị lâm bệnh nặng, từ sau chuyến công tác tại Kiên Giang.
Ông Trọng bị ngã bệnh có thể do nguyên nhân chính là bị vong ám, vong đè nén. Vong đó đến từ phía các đồng chí cựu lãnh đạo của đảng và nhà nước VN đã quá cố, như Hồ Chí Minh, Trường Trinh, Lê Duẩn, v,v. Vong đè nén có sự nguy hiểm nhất đó là vong người anh em hữu nghị 4 tốt và 26 chữ vàng đang trói buộc cụ Tổng nhà ta, vì vậy rất hy vọng gia đình nhà bác Trọng hãy đưa bác đến chùa Ba Vàng mà giải oan trái chủ, hoặc cụ tổng tự giải oan cho chính mình. Như tuyên bố giải thể ĐcsVN, giải thể quốc hội bù nhìn, nếu bác Trọng giải được cái nỗi oan trái đó mà bác đang phải gánh chịu, thì hồng phúc nhà bác Trọng sẽ to như cái đình Làng. Tổ quốc sẽ ghi ơn bác và không còn cái tên Trọng Lú nữa. Bác Trọng lại có cơ hội để con cháu dòng họ chúc mừng những câu nói như chúc bác sống lâu trăm tuổi.
Chỉ một lời tuyên bố giải thể ĐcsVN, giải thể chế độ CS, rất đơn giản mà bác Trọng có thể làm được nó sẽ mang một ý nghĩa to lớn về lịch sử với dân tộc VN.
Một lời nói của bác Trọng, nó hơn cả trăm ngàn bài viết của chúng tôi, vì vậy bác hãy cố lên cùng với lòng can đảm, hãy vì sức khỏe và mạng sống của mình mong bác tự giải oan cho mình.
Chỉ một lời TUYÊN BỐ thôi, bác sẽ là người chiến thắng. Cố lên bác sắp qua lên chính mình.
Gửi ý kiến của bạn