Gọi là ngàn- năm- một- thuở vì được thổ lộ đây là lần đầu từ trước đến giờ, HNVVN mới được họ’ chiếu cố’ gởi thư mời.
Và thư mời của thời đại siêu xa lộ thông tin, bang giao ngoại giao đầy mình… như hôm nay , từ một Uỷ Ban danh giá thế giới lại có thể( không còn cách nào khác?) để chuyển đến tay một cơ quan công quyền như Hội Nhà Văn VN một cách chậm tiêu buồn cười như thế sao(?!).
Kỳ thực theo thông lệ được ghi rõ trên trang của họ thì thư mời thường được gởi ra từ tháng 9, và kỳ hạn trả lời là 31/1 cho mãi đến năm sau.
Dù vậy, nếu được gởi từ tháng 12 thì chúng ta cũng có hơn cả tháng để trả lời, vậy thì không lẽ lý do ( kỹ thuật) nằm trong lý do? Và ai thì mới có quyền đủ quyền ‘dìm hàng’ sự cố trễ nãi này?
Hỏi cũng là trả lời, khi mọi sự trên đất nước này tất tần tật đều phải theo chỉ thị từ trên xuống.
Khi không chợt thấy niềm thổ lộ mong mỏi của Chủ Tịch Nước như một linh cảm hi hữu, và là một điềm báo VN còn lâu lắm mới có Giải Nobel Văn Chương vì XHCN có cái đuôi thòng định hướng( tội nghiệp) là có thật và không ngưng nghỉ này.
Ai mà chả biết những con người văn nhân thi sĩ chân chính thì nào phải là thuộc loại trâu bò nhai lại, để muốn cởi thì cởi, trói thì trói lúc nào cũng được.
Nhưng không cởi không trói, để tự do sáng tạo, tự do ngôn luận báo chí được chắp cánh bay cao … thì lo gì chúng ta không có’ niềm tự hào cho đất nước’ như Chủ Tịch Nước mong ước chứ.
Còn bây giờ từ sự xét lại một’ Lỗ Thủng’, ‘Lỗ Đít’ của một thú nhận’bản chất là CS, là CS’ trong phút giây hiếm hoi xuất thần dũng cảm ‘đổi mới’ từ nhà thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh như thế, thì mọi điều cũng sẽ trở nên… tấu hài mà thôi.
Điều sau hết cần nói thêm ở đây là theo điều lệ rất thoáng của họ thì không phải chỉ người nhận thư mời đề cử mới được phép đề cử, mà chính ra bất cứ vị nào có đủ tư cách đề cử ( ví dụ GS học giả … mà không cần hội hè đàn đúm gì ráo) đều có thể gởi đề cử, và dĩ nhiên không cần vụ thư mời.
Như có dạo nhà thơ Ý Nhi, nhà văn Nguyễn Huy Thiệp… ở trong nước, nhà thơ TNLT Nguyễn Chí Thiện ngoài nước cũng đã được đề cử Giải Nobel Văn Chương đầy vinh dự này.
Và còn nhớ hôm nào, một nhà văn ở Canada gốc Việt là Kim Thuý cũng đã được vào chung kết, bầu bán cho Giải Nobel Văn Chương Thay Thế, vì là năm Hội Đồng Giám Khảo gặp cớ sự phải tạm gián đoạn.