NGÔI TRƯỜNG TỐT NHẤT THẾ GIỚI.
Hình từ bài chủ - Edit QĐB
Đoản Kiếm
Hai anh bạn từ thời đại học, đã đứng tuổi, lâu ngày tình cờ gặp lại trong quán nhậu vỉa hè.
Cả hai đều là những nhà trí thức lỗi lạc của đất nước thiên đường. Tay bắt mặt mừng, sau màn chào hỏi là câu chuyện hàn huyên:
- Nghe con bạn đi Mỹ du học, mà học trường nào vậy? Giáo sư A hỏi Giáo Sư B. Trường tốt không? Nó học năm thứ mấy rồi?
- À! Thằng lớn con mình học năm thứ Ba rồi. Năm nay, thằng nhỏ cũng đi theo anh nó. Tụi nó vô được trường cũng khá khá. Thằng lớn học New York University. Thằng nhỏ học George Washington. Cũng khá tốn kém. Giáo sư B hãnh diện khoe hai thằng con.
- Ừ, tốn nhiều à nghe. Anh A có vẻ thông cảm. Mầy lo được là giỏi cực kỳ rồi, chứ tớ thì thua. Tớ có mỗi một thằng mà tớ cho học trong nước thôi.
- Thế trường nào vậy? Tốt không?
- Ơ, tốt đấy! Nó đang theo học ở trường... Nguyễn Ái Quốc mà! Mọi thứ nhà nước lo, tớ chả phải chi đồng nào! Mà trường đó cũng tốt. Tốt nghiệp xong làm lãnh đạo tất! (Cười)
- Ừ đúng rồi! Anh B có vẻ đồng ý! Chúc mừng bạn. Trường đó tốt nhất thế giới mà!
- Ai nói với mày nó tốt nhất thế giới! Anh Giáo sư A hơi nhột...
- Mày không biết đó thôi, chứ trường đó có một đầu ra ổn định nhất, không có trường nào trên thế giới có thể làm được. Đem vô một con bò, nó sẽ đào tạo thành một con bò đỏ. Mà nếu bạn đem vô một con lừa, nó cũng đào tạo thành một con bò đỏ luôn... Hay ở chỗ đó đấy....
- Okay, tao gặp mày sau. Phải về đây... Anh Giáo sư A đứng dậy chia tay, mặt hình như bị xốc rượu...
Gửi ý kiến của bạn