THỜ THẦN CỜ U
Quyền Được Biết
Trên FB lan truyền những hình ảnh người dân Bắc Sơn, Lạng Sơn tổ chức lệ hội thờ cúng dương vật đàn ông.
Trong lịch sử phát triển của nhân loại thì Linga biểu tượng sinh dục của đàn bà là đã được thờ cúng trang nghiêm tại nhiều nước, tuy nhiên dương vật thì ít nghe nói đến và chỉ duy trì tại vài quốc gai cá biệt. Nay cái cá biệt đó đã bùng phát tại Việt Nam. Thiệt, đúng là lời ông Nguyễn Phú Trọng nói đúng gì đâu: "Trong các thời đại của lịch sử Việt Nam, chỉ có thời đại hcm là thổ tả nhất mà thôi!".
Thấy Ban Tổ Chức lễ hội có vẻ lúng túng với danh xưng của mình làm sao cho người dân biết đến nhiều hơn, chúng tôi xin góp ý BTC hãy cho gọi lễ hội này là Lễ Hội Thần Cờ U, nghe nó vừa thâm thúy, vừa u mê, vừa ngu ngu, và cũng vừa bình dân học vụ...
Đành rằng Tự do tín ngưỡng là điều cần phải tôn trọng, thế nhưng trong lịch sử dựng nước từ ngàn xưa cho đến hôm nay không hề nghe thấy có chế độ nào tại Việt Nam thờ thần Cờ U, có lẽ đây là một lễ hội lai căng ngoại lai được du nhập vào trong nước của một quốc gia chuyên đi sao chép những bản quyền của nước khác.
Lịch sử hàng ngàn năm lập quốc của Tộc Việt với truyền thuyết Lạc Long - Âu Cơ đã nhường bước cho đám ma quỷ điều hành quốc gia, có thể vài năm nữa bọn cộng sản trong nước sẽ viết lại dân Việt ra đời nhờ thần Cờ U và đạo này sẽ trở thành quốc đạo thay thế các tôn giáo hiện nay cũng không chừng!
Nào cùng hát toàn dân ơi: "hò zô ta nào, kéo thánh Cờ U vượt qua đèo..., hò zô ta..."
- Nguồn hình FB Đoản Kiếm.
Quyền Được Biết
Trên FB lan truyền những hình ảnh người dân Bắc Sơn, Lạng Sơn tổ chức lệ hội thờ cúng dương vật đàn ông.
Trong lịch sử phát triển của nhân loại thì Linga biểu tượng sinh dục của đàn bà là đã được thờ cúng trang nghiêm tại nhiều nước, tuy nhiên dương vật thì ít nghe nói đến và chỉ duy trì tại vài quốc gai cá biệt. Nay cái cá biệt đó đã bùng phát tại Việt Nam. Thiệt, đúng là lời ông Nguyễn Phú Trọng nói đúng gì đâu: "Trong các thời đại của lịch sử Việt Nam, chỉ có thời đại hcm là thổ tả nhất mà thôi!".
Thấy Ban Tổ Chức lễ hội có vẻ lúng túng với danh xưng của mình làm sao cho người dân biết đến nhiều hơn, chúng tôi xin góp ý BTC hãy cho gọi lễ hội này là Lễ Hội Thần Cờ U, nghe nó vừa thâm thúy, vừa u mê, vừa ngu ngu, và cũng vừa bình dân học vụ...
Đành rằng Tự do tín ngưỡng là điều cần phải tôn trọng, thế nhưng trong lịch sử dựng nước từ ngàn xưa cho đến hôm nay không hề nghe thấy có chế độ nào tại Việt Nam thờ thần Cờ U, có lẽ đây là một lễ hội lai căng ngoại lai được du nhập vào trong nước của một quốc gia chuyên đi sao chép những bản quyền của nước khác.
Lịch sử hàng ngàn năm lập quốc của Tộc Việt với truyền thuyết Lạc Long - Âu Cơ đã nhường bước cho đám ma quỷ điều hành quốc gia, có thể vài năm nữa bọn cộng sản trong nước sẽ viết lại dân Việt ra đời nhờ thần Cờ U và đạo này sẽ trở thành quốc đạo thay thế các tôn giáo hiện nay cũng không chừng!
Nào cùng hát toàn dân ơi: "hò zô ta nào, kéo thánh Cờ U vượt qua đèo..., hò zô ta..."
- Nguồn hình FB Đoản Kiếm.
Gửi ý kiến của bạn