HÚ HỒN HÚ VÍA, NGỠ TƯỞNG CON MA ĐÓI
Hoa Mai Nguyen.
Đêm hôm em đi nhà vệ sinh, ngoài trời sáng tối vẫn chưa tỏ, bỗng nhìn thấy tấm ảnh này không biết bác nào cố tình muốn dọa em, nhìn tấm ảnh mà tim em muốn bắn tung ra ngoài. Kẻ trong tấm hình như con ma đói đang chầu chực ở nhà vệ sinh để kiếm chút dư thừa cặn bã mà mọi người đang muốn thải bỏ. Sau một hồi tĩnh tâm để nhìn kỹ lại tấm hình, thì ra đó là bác Trọng Lú bệnh tật ốm đau, với đôi chân đi lại khó khăn nhưng vẫn tham quyền cố vị trong nhiều năm tháng qua. Thời gian trước đây bác Trọng Lú đã nói trước cán bộ lãnh đạo rằng. Tham nhũng tiền bạc không đáng sợ, nếu chết cũng không đem đi được, nhưng tham nhũng quyền lực mới là một điều nguy hiểm, nó làm ảnh hưởng uy tín của một cán bộ đảng viên, sẽ mãi không gội rửa được. Câu nói trên của bác Trọng Lú rất thật lòng đối với bác ấy, một con người tham nhũng quyền lực, hắn ta ngồi xổm lên điều lệ đảng để tiếp tục giữ cương vị TBT đảng csVN lần thứ 3 liên tiếp. Năm nay bác Trọng Lú đã gần 80 lại mang trong mình nhiều bệnh tật, và đột quỵ nhiều lần, giờ ăn nói không nên lời, lúc nhớ lúc quên, tự mình phục vụ cho bản thân còn không nổi mà vẫn tham quyền cố vị tỏ ra đem hết sức mình cống hiến, phục vụ đảng và chế độ. Hãy về nhà nghỉ ngơi và vui chơi với con cháu thêm vài năm nữa trước khi nhắm mắt xuôi tay đừng tham quyền cố vị mà tự mình đầy đọa bản thân mình. Nếu bác Trọng Lú mai này có chết thành con ma cũng bị nhân dân chửi rủa là một thằng tham quyền cố vị, rắp tâm đưa đất nước VN sáp nhập vào TQ.
HMN.
12.02.2022
Hoa Mai Nguyen.
Đêm hôm em đi nhà vệ sinh, ngoài trời sáng tối vẫn chưa tỏ, bỗng nhìn thấy tấm ảnh này không biết bác nào cố tình muốn dọa em, nhìn tấm ảnh mà tim em muốn bắn tung ra ngoài. Kẻ trong tấm hình như con ma đói đang chầu chực ở nhà vệ sinh để kiếm chút dư thừa cặn bã mà mọi người đang muốn thải bỏ. Sau một hồi tĩnh tâm để nhìn kỹ lại tấm hình, thì ra đó là bác Trọng Lú bệnh tật ốm đau, với đôi chân đi lại khó khăn nhưng vẫn tham quyền cố vị trong nhiều năm tháng qua. Thời gian trước đây bác Trọng Lú đã nói trước cán bộ lãnh đạo rằng. Tham nhũng tiền bạc không đáng sợ, nếu chết cũng không đem đi được, nhưng tham nhũng quyền lực mới là một điều nguy hiểm, nó làm ảnh hưởng uy tín của một cán bộ đảng viên, sẽ mãi không gội rửa được. Câu nói trên của bác Trọng Lú rất thật lòng đối với bác ấy, một con người tham nhũng quyền lực, hắn ta ngồi xổm lên điều lệ đảng để tiếp tục giữ cương vị TBT đảng csVN lần thứ 3 liên tiếp. Năm nay bác Trọng Lú đã gần 80 lại mang trong mình nhiều bệnh tật, và đột quỵ nhiều lần, giờ ăn nói không nên lời, lúc nhớ lúc quên, tự mình phục vụ cho bản thân còn không nổi mà vẫn tham quyền cố vị tỏ ra đem hết sức mình cống hiến, phục vụ đảng và chế độ. Hãy về nhà nghỉ ngơi và vui chơi với con cháu thêm vài năm nữa trước khi nhắm mắt xuôi tay đừng tham quyền cố vị mà tự mình đầy đọa bản thân mình. Nếu bác Trọng Lú mai này có chết thành con ma cũng bị nhân dân chửi rủa là một thằng tham quyền cố vị, rắp tâm đưa đất nước VN sáp nhập vào TQ.
HMN.
12.02.2022
Gửi ý kiến của bạn