LƯU MANH, TRÁO TRỞ LÀ BẢN CHẤT CỦA CÔN AN
Côn an tên Phồn ăn nhậu gọi là "làm nhiệm vụ"(!) Chưa hết, Côn an Phồn nhậu say xỉn định quỵt tiền của dân, bị chủ quán quay clip để làm bằng chứng thì CA cướp giật điện thoại của bà.
Anh con trai của chủ quán thấy mẹ mình bị ức hiếp bèn ra nói chuyện phải quấy thì CA Phồn liền gây gỗ xông lên đánh người. Anh thanh niên phản ứng tự vệ ôm côn an lại, 2 bên giằng co nhau ngã vào chiếc xe máy, liền sau đó dân phòng và côn an phường ập đến mời thanh niên lên phường làm việc.
Côn an Phồn say xỉn gây gỗ là sai nhưng họ đã đánh tráo bản chất sự việc, ra quyết định khởi tố anh thanh niên tội "chống người thi hành công vụ"(?) Một việc tỏ như ban ngày mà còn hàm hồ, ngạo ngược như thế thì rõ là tráo trở, lưu manh.
Gửi ý kiến của bạn