THIỀN AM: KHÚC XƯƠNG GÀ MẮC NGHẸN CỦA
CÔNG AN TỈNH LONG AN
Câu chuyện Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ tạm dừng với việc công an Tỉnh Long An bắt giữ 3 người đệ tử của ông Lê Tùng Vân và cho ông sư già tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú...
Cho đến hôm nay, ngoài phát ngôn Thiền Am có nhiều đơn thưa cho nên công an Long An mới vào cuộc nhưng cái nghiệp vụ điều tra xét hỏi của ‘cơ quan côn đồ an giỏi nhất thế giới về tra tấn, bạo hành' này chằng có đưa ra được cái bằng chứng thuyết phục nào về những cáo buộc ‘lợi dụng tôn giáo trục lợi’, hay ‘lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm hại lợi ích của cá nhân, nhà nước’ như những gì họ nói!
Toàn bộ câu chuyện Thiền Am chỉ xuất phát từ miệng một con đàn bà háo danh vô học có tên Nguyễn Phương Hằng dựng nên, theo đó thị đã vu khống ông sư dụ dỗ cô bé muốn đi tu, thế nhưng cô bé này đã trưởng thành, có quyền quyết định con đường đi tu của mình theo đúng nguyện vọng và phù hợp với quyền Tự Do Tôn Giáo mà Việt Nam ghi trong Hiến Pháp của mình. Đừng có nói đến Nguyễn Phương Hằng mà ngay cả cha mẹ của cô ta cũng không có quyền ngăn cản quyết định này bởi vì đó là sự chà đạp quyền tự do tín ngưỡng và nhân quyền cá nhân.
Cũng theo cái kịch bản trụy lạc mà Nguyễn Phương Hằng nghĩ ra, thị còn dựng lên vở kịch loạn luân của ông sư và những người cùng huyết thống, trong đó thị đã đưa ra một kẻ tự nhận là con của ông sư già có tên Lê Thanh Minh Tùng vu cáo ông ta quan hệ với em gái, cháu gái tùm lum mà chúng tôi đã chỉ ra sự thật không thể nào có thể khi khoa học đã chứng minh quan hệ cùng huyết thống sẽ tạo ra những thai nhi dị dạng do căn bệnh đồng huyết, bởi vì những chuỗi AND giống nhau sẽ không thể nào kết hợp với nhau để tạo ra một hình tượng con người hoàn chỉnh, nếu không thiếu chi tay chân thì cũng hở hàm ếch, sứt môi, thế nhưng sự thật cho thấy những biểu hiện đó hoàn toàn không có trong những người bị vu cáo của Thiền Am.
Những ngày vừa qua vụ kiện của ả giang hồ Nguyễn Phương Hằng kết thúc với ông Võ Hoàng Yên vì đã chiếm dụng tiền của thị đã kết thúc, theo đó tòa án csVN đã tuyên ông Võ Hoàng Yên không mắc tội lừa đảo, hay chiếm đoạt tài sản của thị, bởi vì thị tự nguyện dâng tiền cho người ta, không có chứng cứ vay mượn, không có nhân chứng thì huề cả làng, ông Yên có chi cho tòa án csVN hay luật sư hay không thì không biết, nhưng kết quả cuối cùng là Nguyễn Phương Hằng đã thua trắng, thua vì ngu, vì cái gì thì tự thị biết, nhưng thằng chồng của thị; Dũng Lò Vôi không biết nhục khi có con vợ lăng loàn đến như vậy mà còn lên mạng bô lô ba la thì chắc chỉ có thể thấm nhuần tư tưởng học tập làm theo đạo đức của bác cho nên mới trở thành một thằng ngu như thế.
Trở lại vụ Thiền Am, bây giờ công an Long An không có bằng chứng gì để điều tra, truy tố người ta nhưng vẫn cố tình giam giữ các chú tiểu thì đó chỉ là mặc cảm hố hàng do nghe theo lời một con đàn bà vu khống, cho nên có lẽ phải dùng phương án ‘ không có đánh cho có, có đánh cho chừa’ nhằm làm cho các chủ tiểu bị nhục hình mà cung khai nhằm có lý do chăng? Chắc chắn nếu công an Long An có làm điều đó thì càng trượt dài hơn trong quyết định sai lầm của mình, bởi vì bạo lực có thể khuất phục được loại giang hồ, loại dân đen bình thường, chứ còn tra khảo để các chú tiểu làm hại người đã nuôi dưỡng mình từ khi bé thơ đến lúc trưởng thành thì khó mà thành công.
Đó chính là khúc xương gà đang chèn ngay cổ họng công an Tỉnh Long An, nuốt vào không được mà nhổ ra cũng không xong!
Nếu tên giám đốc công an Tỉnh Long An biết khôn thì dừng ngay vụ án này lại, trả tự do cho các chú tiểu, xin lỗi công khai người bị hại thì còn có thể cứu vãn được tình hình, còn nếu vẫn ngoan cố đi theo con đường bạo lực thì không chỉ người dân trong nước bất bình mà thế giới cũng đang nhìn vào để xem cái nền pháp luật mà Việt Nam khoác lác là 'nghiêm minh' sẽ hành xử như thế nào để có phương án trừng phạt về kinh tế, nhẹ thì tăng thuế hàng xuất khẩu Việt Nam, nặng hơn là cấm nhập khẩu thì có mà xuống hố cả nút.
Trả tự do cho người vô tội là chuyên đúng đắn cần phải làm, sau đó việc truy tố con đàn bà mất dạy Nguyễn Phương Hằng, Huỳnh Uy Dũng và thằng con hờ tố cáo cha mình là lẽ đương nhiên vì tội gắp lửa bỏ tay người, vu khống, xúc phạm danh dự của người khác với mức án cao nhất của khung hình phạt vì những video clip đầu độc đầu óc người dân của bọn chúng.
Luật Nhân Quả ngày xưa còn đợi đến kiếp sau, chứ còn ở cái thời mạt pháp này nó đến liền liền, tay giám đốc công an Tỉnh Long An hãy nhìn tấm gương của Tất Thành Cang, về vị trí quyền lực chính trị cũng như trong đảng đều hơn mình, ngày nào hắn đi giải tỏa Hội Thánh Chuồng Bò, một cái hội thánh không có chỗ sinh hoạt mà phải giảng đạo trong chuồng bò cũng bị hắn phá tan, và chỉ vài năm sau Tất Thành Cang đã Tan Thành C… trong trại giam đấy, liệu mà hành xử cho ra vẻ con người, chứ cứ đem cái khu rừng của loài khỉ của đảng vào xã hội của loài người thì Hành Tinh Loài Khỉ không ở đâu xa, nó nằm tại miếng đất mang hình chữ S mang tên nước CHXHCN Việt Nam chứ đâu!