GIÁNG SINH ĐỎ
Liên xô chết, vẹm xoay nghề hát xiệc
Chuyên đi dây luồn lách giữa chợ đời
Giấu búa liềm chuyên chính chẳng ai chơi
Treo tư bản lòng thòng đuôi xã ngãi
Ngày giáng sinh cũng thay màu như thế
Mới vừa qua buồn thảm tối om om
Mà hôm nay sáng chói đỏ lòm lòm
Cố bắt chước thuở Miền Nam ngày trước
Giáng sinh đỏ cũng tưng bừng nô nức
Thánh ca vang phố xá rực hoa đèn
Đàn giáo dân hối hả bước tung tăng
Cuồn cuộn chảy về giáo đường đón chúa
Nhưng nhìn kỹ vào chiều sâu sẽ thấy
Vẻ u buồn trong ánh mắt con chiên
Nét trầm tư đăm chiêu người linh mục
Tượng Chúa hình như có chút ưu phiền
Và xen kẻ trong đám đông quần chúng
Là đảng viên lòng ghen ghét hằn thù
Là mật vụ mặt hằm hè hung dữ
Là côn đồ trong chiếc áo thầy tu
Đảng cũng đến chung vui ngày đại lễ
Những phái đoàn mặt trận tặng vòng hoa
Những cái bắt tay nồng thắm mặn mà
Dẫu trong bụng là dao găm mã tấu
Dân chúng thấy mừng thầm cho tôn giáo
Phải chăng bùa các mác chẳng còn linh?
Phải chăng quỉ đã quì bên chân chúa?
Dẹp bỏ rồi lời dạy của lê nin
Không phải vậy, hỡi đàn chiên của Chúa!
Quỉ sa tăng nào biết sợ Chúa Trời
Chẳng qua chúng chỉ buôn thần bán thánh
Và bịp đời phỉnh đạo ấy mà thôi.
Huy Phan
Thư Viện Hoa Mai
Huy Phan
Thư Viện Hoa Mai
https://fdfvn.wordpress.comHình từ bài chủ
Gửi ý kiến của bạn