CHỐNG DỊCH THEO KIỂU ‘TIỆM TIẾN’
Nguyên Anh
Cho đến hôm nay, dù cho đại dịch Covid19 đã xảy ra hơn 2 năm, Việt Nam vẫn là một quốc gia chưa hoàn tất chương trình tiêm chủng hữu hiệu cho toàn dân, vẫn là một quốc gia ăn mày thế giới nguồn vaccine khắp nơi và nguồn tài trợ vẫn tiếp tục đổ về với nhiều nguồn, chủng loại khác nhau.
Nhà cầm quyền như con bạc khát nước, có thuốc gì thì chích thuốc đó, miễn sao thế giới đừng nhìn vào mà chỉ trích đảng csVN và cái chính phủ tay sai của nó là một lũ ăn hại, chích đầy đủ đấy chứ, chích nhiều đấy chứ, thế nhưng nhiễm là vẫn nhiễm và chết thì vẫn chết!
Lý do vì sao?:
- Rất dễ hiểu khi đảng csVN chỉ lo an toàn cho mình, chúng chia nhau từng mũi vaccine cao cấp từ đời nào, sau đó là đến gia đình chúng với những scandal “vaccine ông nội, ông ngoại”, gửi gấm, chung chi để được hưởng những loại thuốc tốt, còn người dân nghèo hèn, người lao động, người vùng sâu, vùng xa thì cứ vaccine Made in China mà lụi, dư luận người dân Việt Nam tạm hài lòng, tạm tự hào ảo là cái ‘chính phủ’ của mình có lo cho dân đấy chứ, thuốc nào chả được, có mà chích là may mắn lắm rồi, ‘đảng ta, nhà nước ta’ còn nghèo (nhưng chúng nó giàu nứt đố đổ vách!) mà biết lo cho người dân như thế là quý hóa vô cùng, mọi người đang hứng khởi, bọn nhà báo đang chuẩn bị viết những bài bốc thơm thì đùng một phát 4 nữ công nhân Thanh Hóa lăn đùng ra ngỏm sau khi chích vaccine Vero Cell của TQ sản xuất và hàng loạt người khác có biến chứng, tác dụng phụ.
Khi đảng csVN triển khai cái chương trình ăn mày quốc tế được gọi là “Ngoại giao vaccine” thì họ đã không còn biết nhục là gì, các quan chức vác cái mặt dầy như cái mo gặp ai cũng xin, gặp nước nào cũng than thở về tình trạng thiếu thốn nguồn cung, và cũng có một số nước tội nghiệp mà bố thí cho cái lũ ăn mày cả họ này, thế nhưng có một điều mà người dân trong nước không biết là trước khi cho họ phải xem lại kế hoạch sản xuất, dự trữ của mình, số lượng nào dôi dư, không sử dụng kịp thì tống khứ cho lũ ăn mày Việt Nam bởi vì vaccine thường có hạn sự dụng rất ngắn, thành ra nhiều loại thuốc khi về đến Việt Nam đã cận hủy, đảng phải cho chích ngay, chích gấp nhằm còn nằm trong thời hạn yêu cầu của nhà sản xuất.
Nhìn lại cung cách chống dịch thời gian vừa qua của nhà cầm quyền csVN mọi người thấy gì?:
- Thiếu thốn nguồn cung.
- Mua thuốc TQ chất lượng bảo vệ thấp chích cho người dân gây nên chết người.
- Tung dư luận lên là có thể chích độn giữa nhiều loại thuốc khác nhau mà vẫn có công hiệu.
- Cho đám bồi bút, dư lợn viên tung tin là những lô hàng hết hạn sẽ được gia hạn thêm 3 tháng với những phát biểu của ông này, bà kia.
Những hành động đó cho thấy cái được gọi là nhà nước “của dân- do dân và vì dân” như họ từng rêu rao chỉ là mị dân, mà đích thực đó chính là một nhà nước “của đảng – do đảng và vì đảng” bởi những hành động của họ hoàn toàn chỉ phục vụ cho đảng cầm quyền mà không phải là cho toàn dân.
Nếu Việt Nam có một chính phủ dân chủ, một nhà nước do dân bầu ra thì sẽ khác hoàn toàn. Trong trường hợp này chỉ cần áp dụng những phương thức sau đây là sẽ có kết quả mỹ mãn:
- Bộ trưởng Bộ Y Tế họp cấp cao gồm các chuyên viên đầu ngành dịch tể học, các nhà khoa học hàng đầu để chọn ra một sản phẩm công hiệu cao, phù hợp túi tiền của quốc gia mình ví dụ như AstraZeneca với giá thành sản phẩm chỉ vài đô la/đơn vị, sau đó làm tờ trình gửi đến người đứng đầu ngành hành pháp là Thủ Tướng hoặc Tổng Thống để phê duyệt kinh phí mua 200 triệu liều/97 triệu dân/ người 2 mũi.
- Bộ Tài Chính mở kho bạc xuất tiền đến thẳng đơn vị bán.
- Nhận hàng và triển khai chích ngừa khắp các tỉnh thành nhanh nhất và sớm nhất có thể.
Chỉ như thể thì dịch Covid19 đã bị chận đứng và đẩy lùi, thế nhưng không, cái bộ máy đảng trị cồng kềnh của Việt Nam lúng túng xử lý lòng vòng, các nhà khoa học câm cha nó cái miệng vì sợ nói ra không đúng hay mất lòng người này người kia là mất chức - hết ăn, các cơ quan khác thì tìm cách làm sao không bỏ tiền mà vẫn có thuốc, còn có thuốc rồi thì làm sao kiếm chác làm giàu cho nên không lạ gì cái loại thuốc Vero Cell của con mụ doanh nhân Trương Mỹ Lan nhập về có cái giá trên trời, không những thị ăn mà còn có những thằng, con có chức vụ, quyền hành nhúng mũi vào kiếm chác cho nên những người dân vô tội mới trở thành nạn nhân, bởi vì trong tư duy của họ người dân chúng nó có chết bớt đứa nào thì càng đỡ chật đất, miễn làm sao tiền trong tài khoản của chúng ta đầy ắp là được rồi. Đó mới chính là bản chất dã man rừng rú thật sự của người cộng sản Việt Nam.
Một cái chính phủ tồi bại như thế, một cái nhà nước xem sinh mạng người dân như cỏ rác, một dân tộc không được quyền nói, không được quyền có ý kiến, thì người dân còn chần chờ gì nữa mà không lôi cổ bọn chúng nó xuống? Bởi vì một khi vẫn còn sự tồn tại của đảng csVN và những cơ quan tay sai của bọn chúng thì người dân vẫn còn phải sống trong bất công, bất cập dài dài, thế thôi!