Lại được nói chuyện với bác Hồ trong Tolet.
Nguyễn Trung Tôn
Sao đêm qua mình cứ hạ lưng xuống là lại mơ thấy bác Hồ. Lúc mà bác òa lên khóc làm mình dật mình tỉnh giấc, mình ra tolet đi tiểu, đang đưng đi tiểu mình thấy bác vổ vai hỏi: Này Trung Tôn, cháu đang làm gì vậy? Tôi trả lời: Dạ cháu đang xây dựng chủ nghĩa xã hội đấy ạ. Bác lại hỏi, thì ra đi vệ sinh cũng là một cách để xây dựng CNXH à? Mình trả lời: Bác cứ đứng đó xem chút nữa sẽ thấy CNXH nỗi lên cho mà xem. Bác đứng đợi ngoài cửa Tolet, khi vừa xong mình gọi bác vào và chỉ cho bác xem:
Này nhé, những thứ đang nỗi trong này cần phải có nước để trôi đi, mà nước muốn có thì phải dùng điiện để bơm lên bể chứa, hoặc nộp tiền mua. Như vậy lượng nước và tiền điện chi phí cho chuyến này đã bị chém ít nhất là 1/10 vào việc xây dựng CNXH rồi.
Bác té ngửa người ra: À ra thế đấy, bây giờ chúng nó xây dựng CNXH theo cách này hả? Tôi nói: Có nhiều cách lắm bác ạ! Ví dụ như tỉnh Sơn La có kế hoạch xây quần thể tượng đài bác hết khoảng 1.400 tỉ cũng là một cách xây dựng CNXH đấy bác.
Bác bực giọng nói: Sao? 1.400 tỉ à, sao nhiều thế? Thế mấy thằng trên trung ương chúng nó nói sao về chuyện này?
À thì nghe đâu Trung ương đã đồng ý rồi, phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã có công văn gửi cho tỉnh Sơn La, nhưng sau đó thấy xôn xao dư luận gì đó trong việc chia chác hoa hồng, nên Chính phủ lại vừa có công văn hỏa tốc do ông Tùng gì đó ký, bảo là kiểm tra báo cáo lại xem có phải là 1.400 tỉ không.
Bác bảo: Sao lảng phí thế? Bác lấy tay chỉ vào cái Tolet; 1.400 tỉ có thể xây được hàng trăm triệu cái máy sản xuất ra CNXH như thế này sao không làm mà lại đi làm cái việc vô nghĩa thế kia?
Tôi nói: Không phải vậy đâu bác; Có xây dựng và đầu tư vào nhiều công trình vĩ đại như vậy thì mới nhanh có CNXH đấy bác ạ?
Bác bực mình nói: Xây cái con c..., làm dân chưởi tao đang nhục đây. Nếu xây dựng CNXH theo kiểu mấy thằng đó thì thôi đừng xây nữa. Không CNXH gì nữa, để cho bác yên thân.
FB.Nguyễn Trung Tôn
Gửi ý kiến của bạn