NGHỆ SĨ
Quyền Được Biết: Một gã diễn viên chuyên đóng vai bôi bác VNCH lúc về chiều trở thành một tên ăn mày van xin được bố thí tình thương, loại nghệ sỹ hèn này không hề thiếu trong nước, khi có thời chúng ăn chơi phung phí, còn khi hết thời lải nhải cầu xin. Đáng nói hơn giới nghệ sỹ VN hiếm hoi có được người nào tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền cho đất nước mình, tất cả chỉ im miệng cầu an thì cuộc đời của họ cũng sẽ lặng lẽ trôi theo giòng đời như những đám bèo giạt mây trôi. Họ không nhìn thấy được một diễn viên hài có tên là R. Reagan đã từng trở thành Tổng Thống của HCQ Hoa Kỳ và cũng chính vị TT này đã giật sập khối cộng sản quốc tế, vì thế có thể nói level của người dân Việt và Mỹ là không thể nào so sánh được.
Con người cần sĩ diện.
Nghệ sĩ lại càng cần.
Đừng cậy mình nghệ sĩ
Mà giở trò xin ăn.
Nghệ sĩ cũng nhiều loại.
Có tài và bất tài.
Và quan trọng hơn cả,
Biết chọn phục vụ ai.
Được tặng tám trăm triệu,
Thậm chí cả ô tô.
Sao không giữ mà sống
Mà đòi được báo cô?
Cùng lắm thì tìm đảng
Mà xin nhà, xin tiền.
Đã mang danh nghệ sĩ
Thì đừng làm thằng hèn.
Thơ. Thái Bá Tân.
HNNCBCĐ
Hình TTcs.
Thơ. Thái Bá Tân.
HNNCBCĐ
Hình TTcs.
Gửi ý kiến của bạn