ĐI LÊN CNXH LÀ KHÁT VỌNG CỦA ĐẢNG, KHÔNG PHẢI
CỦA TOÀN DÂN
Nguyên Anh
Bọn tuyên láo sống bám vào tiền thuế của nhân dân và bọn chóp bu đảng csVN thường ra rả tuyên truyền rằng: “Đi lên CNXH là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử…” . Đây là lối nói cả vú lấp miệng em, sau đó đem bác hồ của chúng nó ra làm con ngáo ộp hù dọa dân lành, bởi vì trong lòng một quốc gia độc tài đảng trị mà đụng vào hình tượng của lãnh tụ có nước mà tù mọt gông!
Bây giờ tôi sẽ mổ xẻ những mệnh đề trong một câu văn mà bọn chúng làm kim chỉ nam nhồi sọ người dân hàng ngày để xem lời nói của chúng có đáng tin hay là không.
Đi lên CNXH là khát vọng của nhân dân ta:
Dân tộc Việt Nam hôm nay có hơn 97 triệu con người tính bổ đồng từ đứa bé mới ra đời cho đến cụ già sắp chết đâu có ai được hỏi là mình có mong muốn tiến đến CNXH hay không? Mà họ cũng không hề biết CNXH là gì, chỉ nghe bọn tuyên láo nhồi nhét vào đầu óc hàng ngày thì biết vậy, chứ còn hơn nữa thì bù trất, còn đám Dư Luận Viên, Tuyên Giáo, hay ngay cả đám chóp bu lãnh đạo đất nước hôm nay nếu có hỏi thì bọn chúng cũng không biết trả lời như thế nào về cái con đường CNXH mà bọn chúng bắt buộc người dân phải tin theo đó là như thế nào, cả một đám như một lũ mù sờ chân voi, thằng thì nói dài, kẻ lại nói ngắn, hay thằng nắm phải cái đít con voi thì la thối ầm thối ỉ...
Tất nhiên cộng sản mà, chúng nói cho nó vuông thì nói sao chẳng được, nhưng tất cả những lời nói của bọn chúng, của lý thuyết, của đường lối, chỉ là trừu tượng nếu không muốn nói là tưởng tượng. Chúng vẽ ra những thiên đường giàu có như thế giới tư bản và chỉ cho người dân thấy để mơ một giấc mơ dài dằng dặc hàng trăm năm, mơ cho đến khi nhắm mắt xuôi tay vẫn không hề thấy cái bóng dáng thiên đường CNXH ấy ở đâu cả, mà cũng đừng có trách gì chúng nó, ngay đến tên đầu đảng nguyễn phú trọng còn không biết con đường CNXH và XHCN nằm đâu thì trách làm gì bọn đầu tôm óc tép!
Đi lên CNXH là sự lựa chọn của hcm:
Điều đó không ai có thể phản bác được khi hcm sinh trong thời đại hỗn mang, hai cực thế giới tư bản và cộng sản đối đầu nhau gay gắt, hồ đi theo con đường cộng sản chủ nghĩa chứ không phải là CNXH cho nên người dân đừng mắc bẫy tuyên truyền của bọn tuyên giáo hôm nay, hắn theo khối csQT và trở thành một tên Hồng Vệ Binh gieo rắc cái chủ nghĩa cộng sản vào Việt Nam. Đồng ý ở thời đại đó hồ đã chọn cho mình con đường cộng sản trong bối cảnh khối csQT đang hùng mạnh nhưng; - Đừng quên là hồ đã chết vào năm 1969 và bây giờ là năm 2021, hơn 50 năm sau thế giới đã thay đổi hoàn toàn, các quốc gia cộng sản mà hồ theo năm xưa đã sụp đổ, đã thay màu thành những quốc gia dân chủ. Khối csQT năm xưa chỉ còn loe hoe vài mống trong đó bao gồm Cuba, Bắc Triều Tiên, TQ và Việt Nam. Hai nước Cuba và Bắc Hàn là nước nhỏ, họ không hề có tinh thần mà đảng cs gọi là “vô sản quốc tế” để cứu giúp cho VN khi cần, cho nên đảng csVN đã ngả hoàn toàn vào vòng tay đảng cs Tàu - một kẻ thù truyền kiếp của dân tộc với dấu ấn hàng ngàn năm xâm lược và đô hộ Việt Nam. Việc hồ chọn cho VN con đường cs đã là lịch sử nhưng đáng lý ra khi nhìn thấy khối csQT sụp đổ thì đảng csVN phải thay đổi tầm nhìn, lý thuyết và chủ trương chứ có đâu mà cứ ra rả kiên định đi lên con đường CNXH, như thế thì đảng csVN không phải là một bọn mù, cố tình húc đầu vào đá hay nói dễ hiểu hơn là một bọn ngu dốt và phá hoại hay sao?!
Xu hướng phát triển của thế giới đã chứng minh CNXH là hoang đường mà bất kỳ ai cũng đều nhìn thấy, cái nôi của Cách Mạng Tháng 10 Nga đã lôi cổ những tượng đài Lê Nin xuống đất, Đông Đức đã sát nhập Tây Đức và đi theo con đường dân chủ văn minh, các quốc gia mà VN cho là xu thế thời đại chỉ còn Cuba nghèo đói với sự sám hối muộn màng của chủ tịch Fidel Castro về con đường sai lầm mà ông ta đã chọn, Bắc Triều Tiên đang ở những bước chuẩn bị để thống nhất cùng Nam Hàn, cuối cùng chỉ còn duy nhất một quốc gia sát nách lăm lăm xâm chiếm VN mà đảng gọi là ‘bạn vàng 4 tốt’ TQ bên cạnh, như vậy toàn dân có thể nhìn thấy được sự thật về cái được gọi là ‘xu thế thời đại’ nhân loại đã tẩy chay chủ nghĩa cộng sản cũng như CNXH là như thế nào.
Đi lên CNXH là sự lựa chọn đúng đắn của đảng csVN:
Đúng hoàn toàn! đây mới là mấu chốt của vấn đề, bởi vì chỉ có đảng mới mong muốn dẫn đưa toàn dân đến cái xã hội được mệnh danh là XHCN, nhưng trong thực tế đảng csVN cũng không biết nó nằm ở đâu, khi nào thì đến, tuy nhiên họ vẫn ra rả tuyên truyền cùng toàn dân là họ dứt khoát ‘kiên định’ con đường đó, thoạt nhìn có vẻ khó hiểu chứ thực chất vấn đề là đằng sau sự kiên định đó là sự giành lấy độc quyền cai trị quốc gia, họ kiên định lý thuyết cộng sản để rồi cho mình là tổ chức duy nhất có trách nhiệm điều hành, họ hô hào dùng chủ nghĩa cs để tiến đến CNXH chỉ là bức bình phong để hợp pháp hóa sự độc tài cai trị, bởi vì nếu để cho Việt Nam đi theo con đường dân chủ thì bắt buộc phải có đa nguyên chính trị, mà một khi đã có đảng phái đối lập cùng tham chính thì khó mà có cơ hội làm lếu làm láo, múa gậy vườn hoang như đã từng bấy lâu nay.
Vậy là đã rõ, con đường chủ nghĩa cộng sản thì đã sập từ đời thuở nào, Việt Nam hôm nay đang đi theo con đường tư bản chủ nghĩa sơ khai nhưng vẫn luôn mồm cho rằng mình là một chế độ có bản chất cộng sản và đang hướng dẫn toàn dân đến một thứ CNXH, thế nhưng đó chỉ là sự ngụy biện rẻ tiền mà bất kỳ quốc gia nào, người dân nào cũng đều trông thấy.
Làm gì có cái xã hội nào tốt đẹp đến như thế? làm gì mà có một xã hội không còn người bóc lột người? tất cả các khái niệm về CNXH chỉ là mớ lý thuyết thần kinh hoang tưởng bởi vì cả nhân loại hôm nay vẫn còn cảnh người bóc lột người, duy chỉ có điều ít hay nhiều mà thôi, xã hội tư bản có bóc lột, thế nhưng họ có cơ chế pháp luật nghiêm minh và bảo vệ người lao động, có chính sách giúp cho người dân trong những lúc ngặt nghèo, còn xã hội mà đảng csVN đang tự hào ca ngợi hôm nay có bằng người ta hay không mà khoác lác, khoe khoang?
Cái xã hội được mệnh danh là Xã Hội Chủ Nghĩa mà dân tộc Việt Nam đang bị ép buộc vươn tới để đến cái thềm chủ nghĩa xã hội vào năm 2045 chỉ là một cái trò lừa bịp của bọn ma giáo cầm quyền, đơn giản chỉ vì hai lý do:
- Xã hội đó không có thực, nếu đi theo đó, cố gắng xây dựng nó thì không chỉ vài chục năm mà hàng trăm năm cũng không thấy nó ở đâu!
- Cho dù không có thực thì đảng vẫn tiếp tục kiên định con đường của mình, nhưng bản chất thực sự không phải là kiên định đi đến CNXH mà là kiên định trường trị, kiên định bám ghế, nhất quyết không buông cho dù có phải mất nước chứ không thể nào đánh mất đảng, bởi vì một khi mà đảng độc tài đang nuôi sống bọn chúng, đang cho bọn chúng bỗng lộc ăn trên ngồi trốc mà sụp đổ thì chỉ có nước đi về quê mà chăn trâu!
Đó mới là lý do thực sự đằng sau những ngôn từ của đảng.