“ĐẠO ĐỨC 'bác hồ'” LÀ CÁI CHI CHI?
Học sinh trong nước vẽ khuôn mặt quỷ lên hình hồ chí minh - nguồn Internet.
Nguyên Anh
Dành đặc biệt cho:
- Ban Tuyên Giáo csVN
- Cán bộ các Bảo Tàng Lịch Sử.
Trong cái nước CHXHCN Việt Nam, cái mệnh đề “Sống, học tập, làm theo tấm gương đạo đức hcm” là một khẩu hiệu được tuyên truyền ra rả hàng ngày, từ trên truyền hình, phát thanh cho đến báo hình, báo giấy, chỗ nào cũng nghe nói đến tâm gương đạo đức của ‘bác’. Thậm chí cả xã hội như phát rồ khi các tấm gương điển hình làm theo 'bác' được đưa lên như là những nhân tố hiếm có, chưa hết đám Tuyên Láo sống bám vào nguồn tiền thuế toàn dân đóng góp còn vẽ sự ra các cuộc thi viết về tấm gương của ‘bác’ sau đó, bài viết nào xúc tích, cảm động, được trao giải nhất, nhì, ba và được công chiếu trên các hệ thống truyền hình toàn quốc.
Đây là một chương trình nhồi sọ người dân của những quốc gia cộng sản, theo đó việc ‘phong thánh’, tôn vinh, ca ngợi thần tượng chỉ là một mắt xích trong chương Thần Thánh Hóa lãnh tụ mà ai cũng có thể thấy qua các tên hung thần Lê Nin, Mao Trạch Đông, Fidel Castro, Kim Nhật Thành, hcm, Võ Nguyên Giáp vv…; tất cả nằm trong chính sách ngu dân để trị của những đất nước độc tài, độc đảng, trong đó bất kỳ ai bất tuân, bất phục đều bị trừng trị nhằm tạo nên một quốc gia duy ý chí, sắt máu và sặc mùi cộng sản.
Trong những quốc gia đó đều xây dựng cho mình một hệ thống tuyên truyền khổng lồ sống bằng ngân sách quốc gia, chúng hiện diện chỉ để nhồi sọ toàn dân về những gì mà bọn chúng đưa ra, sau đó là nuôi dưỡng hai bộ máy công an và quân đội khổng lồ để bảo vệ mình, do phải chi nhiều cho ba ngành tuyên truyền và vũ trang cho nên hầu hết những quốc gia này đều nghèo nàn cuối bảng thế giới, đời sống người dân đa phần cơ cực ngoại trừ những kẻ phục vụ trong bộ máy hay ăn bám theo chế độ.
Về đạo đức bác hồ tức là hcm thì ngày nay trong kỷ nguyên Internet mọi người đều dễ dàng tiếp nhận được thông tin đã được bạch hóa về con người này như sau:
Về tư cách cá nhân: hcm hoàn toàn không phải là một người có tư cách, có trách nhiệm và nghiêm túc trong tình cảm, hồ chung chạ với nhiều người phụ nữ trong quá trình bôn ba kiếm sống của mình. Người vợ đầu tiên do đảng csTQ cưới cho y có tên Tăng Tuyết Minh, một phụ nữ người Tàu không có con với hồ, sau đó lợi dụng vào danh nghĩa làm cách mạng y đã hủ hóa chung chạ với nhiều người phụ nữ khác trong đó nổi lên Nguyễn Thị Minh Khai (vợ TBT thứ I Trần Phú bị Pháp xử tử) và Nông Thị Xuân, thế nhưng hồ lại là một thằng 'Quất Xong Dong' cho nên đã cho đàn em của mình là Trần Quốc Hoàn hãm hiếp bà ta và giết chết, sau đó ngụy tạo là một vụ tai nạn giao thông mà ngày nay ai cũng biết. Trong vấn đề này hồ có gan chơi nhưng không có gan chịu, không dám bảo vệ người tình của mình, đáng nói hơn y còn cho đàn em hưởng sái trước khi giết người đã cùng đầu gối tay ấp với mình, sau đó hồ lại quan hệ tiếp với một bà người dân tộc khác có tên là Nông Thị Ngát (Nông Thị Trưng) và người này là mẹ đẻ ra Nông Đức Mạnh cựu TBT đảng csVN sau này. Như thế thì hắn đâu có đạo đức, nếu có đạo đức thì đạo đức của hồ là sở khanh, đĩ bợm.
Về lĩnh vực chính trị: Từ sau khi nắm quyền chủ tịch nước VNDCCH hồ đã gây lên những tội ác với người dân Việt Nam cả hai miền Nam-Bắc, trước tiên y thủ tiêu các đảng phái đối lập tại miền Bắc qua vụ án Nhân Văn Giai Phẩm nhằm triệt các mầm mống chống đối lại đảng Lao Động (tiền thân của đảng csVN), sau đó y đã nghe theo lời của cố vấn TQ tiến hành chiến dịch Cải Cách Ruộng Đất giết hơn 150.000 người chỉ vì họ có đất đai hay chỉ cần sở hữu vài con trâu hoặc bò. Trong chiến dịch này hồ đã giết luôn một Mạnh Thường Quân của y là Bà Doanh Nhân Cát Hanh Long - Nguyễn Thị Năm, người đã đóng góp hàng trăm lạng vàng theo lời kêu gọi hưởng ứng “Tuần Lễ Vàng” của y, đáng nói hơn bà chết khi có hai người con đang là sỹ quan trong hàng ngũ quân đội của hồ.
Sau đó cũng chính hồ nghe theo lời của khối csQT tiến hành chiến tranh xâm lược miền Nam Việt Nam, năm 1968 trước khi chết một năm, hồ đã lánh mặt qua TQ và cho đàn em mở chiến dịch Tổng Công Kích khắp các tỉnh thành của miền Nam, đoàn quân của hồ đi đến đâu gieo rắc cái chết đến đó, điểm nổi bật tội ác của hồ là Huế, trong đó quân chủ lực miền Bắc phối hợp cùng bọn sinh viên học sinh địa phương đã giết người vô tội vạ, ai bị bọn chúng bắt lên núi đều bị giết mà phương thức của bọn chúng cũng không khác gì bọn Pol Pot Iêng Sary khi các nạn nhân đều bị đập đầu bằng cán cuốc và xô xuống các hố chôn người tập thể. Con số nạn nhân của hồ lên đến trên dưới 7.000 người trong đó có nhiều người dân vô tội và gia đình họ hôm nay chỉ còn biết làm đám giỗ cho thân nhân của mình vào ngày Mùng 1 Tết, ngày mà hồ đã xua quân chém giết bừa bãi tại miền Nam. Đáng buồn hơn, ngày hôm nay đám cs đàn em của hồ vẫn hân hoan ăn mừng cái được gọi là “Tổng Công Kích Mậu Thân 1968” rầm rộ với các cơ quan truyền thông tay sai của mình. Như vậy thi cái đạo đức của hồ làm gì có, hắn chỉ là một kẻ máu lạnh, một tên tội phạm diệt chủng dân tộc của mình nhằm áp đặt chủ nghĩa cộng sản vào một vùng đất mà thôi.
Từ hơn 70 năm ra đời và hơn 46 năm thống nhất đất nước trong bạo lực, hồ và các thế hệ kế thừa của mình đã dùng vũ lực cai trị toàn dân, nghe ta thì sống- chống ta thì chết cho nên những thế hệ lớn tuổi đều câm lặng nhẫn nhịn để được sống, còn những thế hệ sinh sau đẻ muộn không biết được về quá khứ của đảng, bị tuyên truyền mặc nhiên hàng ngày cho nên họ đã trở thành một loại dân cộng sản, trong đó ai chỉ trích, chống đối lại đảng cs đều là phản động, chống phá, thêm vào đó là lời của tên cs ma giáo nguyễn phú trọng: “ Yêu nước là phải yêu XHCN”, vô hình chung những thế hệ lớn lên sau này đã bị ngu hóa khi cho rằng đảng là nhà nước, là chính quyền, trong khi đảng csVN chỉ là một tập hợp của 5 triệu con người trong lòng một dân tộc có 97 triệu người và vị trí của đảng phải đứng dưới chính phủ và quốc hội chứ không phải leo lên đầu cả một hệ thống quản lý một quốc gia.
Đó chính là những thế hệ ngàn năm tăm tối mà cố TT. R Reagan đã từng nói đến: “Chấm dứt chiến tranh không đơn thuần là chỉ rút quân về nhà là xong. Vì lẽ, cái giá phải trả cho loại hòa bình đó là ngàn năm tăm tối cho các thế hệ sinh tại Viêt Nam về sau.”
Cuối cùng, cũng vì hô hào, xách động người dân phải sống như hồ, học tập hồ, làm theo hồ cho nên dân tộc Việt Nam hôm này đã không còn những giá trị cao cấp của con người như danh dự, liêm sỹ, trách nhiệm, quan chức thì thi nhau bốc hốt làm giàu, quan lại thì tham nhũng, nhũng lạm, còn người dân thì cứ nghĩ đến tiền, làm đủ mọi cách để có tiền, để ăn nhậu, hưởng thụ những giá trị vật chất tầm thường, cũng đĩ bợm như hồ, cũng gian ác như hồ và cũng lưu manh như hồ.
Đó chính là những sự thật đang nằm sau ánh đèn nhấp nháy sáng lòa của nước CHXHCN Việt Nam. Một quốc gia không biết học những cái hay, cái tốt của nhân loại mà lại đi học những cái xấu xa nhất, tồi bại nhất của một thằng lưu manh có cái tên là hồ chí minh!
Và cái được gọi là những cuộc thi "kế chuyện về bác", "báo công cùng bác" chỉ là những trò lưu manh đĩ bợm của bọn cầm quyền, chúng tôn hồ thành thánh để chúng an tâm núp vào hào quang của y bốc hốt, làm giàu và cai trị dân tộc. Còn những "Tấm gương học tập bác", "Viết về bác" chỉ là những kẻ nói dóc, nói láo không ngượng mồm, bởi vì đạo đức của hồ chỉ như thế, chúng có bưng bô, bốc thơm đến đâu thì thối vẫn hoàn thối!
Tham khảo:
http://www.geocities.ws/xoathantuong/bs_danbahcm.htm
https://anhxua.net/album/nguyen-thi-nam-1906-1953-cuoc-doi-oan-nghiet-cua-nguoi-phu-nu-yeu-nuoc.html