PGS TIẾN SĨ DỎM TRONG THỂ CHẾ ĐỘC TÀI CỘNG SẢN.
- Ngày bé tôi lười đi học, lớn lên đi mua bằng, mua chức, mua quyền cho nên làm gì có thầy cô giáo nào dạy tôi đâu.
Bà vợ nghe thấy thế trả lời rằng, ông là một PGS. tiến sĩ mua bằng rởm, chức quyền cũng mua thế mà trong các buổi diễn đàn hội nghị thì ông cao giọng nói rằng, chúng ta cần phải xây dựng nền tảng văn hóa và đạo đức nhân phẩm một con người. Nhưng thực chất con người của ông chẳng có văn hóa, đạo đức và nhân phẩm chút nào, tất cả là ĐỒ RỞM. Với con người của ông chẳng có cái gì là THẬT cả.
Ông chồng nhếch mép cười trả lời rằng, đến cái chủ nghĩa CS này cũng còn không có thật, tất cả đều là ảo tưởng, nào là tiến lên XHCN sẽ đi hoài nhưng không tìm thấy.
Trong Quốc Hội VN đang có rất nhiều vị tai to mặt lớn còn dùng bằng giả huống gì thằng tôi. Thể chế này là thế đó, nếu tất cả đều là thật thì đất nước VN đã phát triển kinh tế tiến xa hơn nữa đâu như lẹt đẹt như bây giờ thua luôn đất nước Lào, Campuchia.
Bà vợ nghe thấy thấy chỉ biết thở dài và nói rằng, chuyện mua bán bằng rởm rồi liên quan đến chính trị tôi thấy đau đầu lắm, nếu toàn dân VN không quan tâm đến điều đó và không đứng lên tranh đấu, họ phải chấp nhận sự thiệt thòi, và bất công trong xã hội mà thôi.
* Bài viết mang tính phiếm luận
20.11.2020
HMN.
Gửi ý kiến của bạn