SƯỚNG NHÁ, KHÔNG LÊN TƯỚNG THÌ ANH EM ƯU TƯ
Tại một khu nhà dành cho Cảnh sát biển Mỹ ở Miami, bang Florida, Trung sĩ Tom Henderson vừa hết ca trực. Anh đã thay quần áo ngủ và đang ngồi ăn món xúp gà trứ danh do vợ anh nấu. Vừa ăn anh vừa có câu chuyện làm quà cho vợ:
- Anh mới đọc bản tin ở đơn vị hôm nay cho biết Việt Nam vừa úp sọt một lúc 3 Trung tướng và 8 Thiếu tướng thuộc ngành Cảnh sát biển giống anh.
- Tướng thật hay tướng đóng trong tuồng cải lương hả anh?
- Tướng thật ấy chứ. Cũng đeo sao giống tướng của mình, chỉ có điều mặt của họ nhìn ngu ngu, còn miệng tay nào tay nấy cứ há ra như miệng mấy thằng đói, chỉ chực đớp cái gì đó. Nhìn không thấy cái uy.
Cô vợ đưa cặp mắt xanh biếc thơ ngây nhìn chồng:
- Eo ơi, Việt Nam nhiều tướng đi tù thế nhỉ? Sao bảo ở bên ấy lãnh đạo được các tổ chức đảng lựa chọn bài bản, đúng quy trình lắm cơ mà. Nhưng các ông ấy bị tội gì vậy anh?
- Tội suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Dịch ra tiếng Mỹ của mình là: Ăn cắp, ăn hối lộ, ăn chặn các dự án xây dựng, mua bán đất quốc phòng lấy tiền bỏ túi và buôn lậu.
- Em không tin đâu, bởi vì tướng lĩnh mà như thế thì làm sao họ giữ gìn biển đảo được?
Tom Henderson đã xé mẩu bánh mì, nhúng vào súp, toan đút vào miệng, nghe vậy liền đặt bánh xuống:
- Em không biết. Ở VN họ xài chiến thuật lạ đời lắm, đó là ngư dân bám biển còn cảnh sát biển bám bờ. Tức là họ phát cờ cho ngư dân ra biển chọc tức tụi Trung quốc rượt chạy có cờ chơi, còn tướng hải quân cứ ở trên bờ, ăn không chừa thứ gì, miễn là có tiền sắm dinh thự và cho con đi du học nước ngoài. Mới năm ngoái chứ đâu, Tư lệnh binh chủng hải quân còn đi tù vì bán gần sạch đất quốc phòng do Hải quân quản lý.
Cô vợ người Mỹ trắng, một lòng thờ phượng Chúa, không thể tin rằng trên thế giới này lại có những ông tướng quái quỷ như vậy. Cô hỏi, bộ ngực to quá khổ của cô phập phồng lên xuống:
- Rồi lỡ tụi Tàu nó lấn chiếm biển đảo thì VN làm sao?
- Thì VN sẽ lại đưa con vẹt cái “phát ngôn viên bộ ngoại giao” ra hót bài quan ngại chứ làm sao nữa. Được cái con vẹt này rất thuộc bài. Chỉ cần lâu lâu người ta mở đít nó ra thay pin mới vào là nó sẽ hót rất tốt, rất đúng bài bản.
Cô vợ đỏ bừng mặt, đưa khăn ăn lên che miệng:
- Mở đít người ta ra cơ á? Cái anh phải gió này. Nói cho anh biết, em mới mua bộ áo ngủ rất đẹp. Anh ăn nhanh đi, rồi tụi mình đọc kinh, và sau đó em sẽ cho anh tha hồ chiêm ngưỡng và thưởng thức bộ áo khêu gợi này.
Tom Henderson âu yếm nhìn vợ, máu trong người anh chảy dần dật. Anh đứng dậy bắt tay vào việc rửa chén bát thật nhanh, quên hẳn đi câu chuyện mấy thằng tướng tham lam của một đất nước độc tài, hèn với giặc ác với dân, nằm tuốt ở bên kia nửa quả địa cầu.
Gửi ý kiến của bạn