KHÔNG PHẢI LÀ KHỐN NẠN THÌ LÀ GÌ?!*
Facebook
Đại dịch COVID-19 phơi bày sự kém cỏi, bất lực, vô trách nhiệm, vô cảm của đảng và nhà nước cộng sản VN, nhưng nó còn phơi bày một sự thật mà rất nhiều người miền Nam đều biết nhưng không muốn nói ra, đó là bao nhiêu năm nay đảng và nhà nước cộng sản VN vẫn tiếp tục đối xử không công bằng giữa hai miền Bắc và Nam nói chung, giữa SG và Hà Nội nói riêng. Khi bình thường thì coi SG như con bò để vắt sữa đến cạn kiệt, làm ra 100 đồng phải đóng góp cho ngân sách trung ương hết 82 đồng, đến mức không có tiền để đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở cho đàng hoàng. Khi dịch bệnh, mặc dù SG dịch nặng hơn nhiều nhưng từ vaccine cho tới nguồn tài chính vẫn phải chờ rót một cách nhỏ giọt, ngay cả khi SG đã kêu cứu trung ương viện trợ cứu dân thì họ vẫn cứ rình rang, lại còn đổ tiền vào mừng lễ lạc. Lễ lạc chào mừng gì những ngày này khi dân đang chết như ngả rạ? Đó là chưa kể phía sau hậu trường giữa trung ương và chính quyền SG vẫn có những bất đồng, đấu đá, giữa những ngày dịch giã vẫn có chuyện rút người ra trung ương thay người khác. Rồi thay vì đổ tiền đổ vaccine vào cứu SG và các thành phố miền Nam bị dịch nặng thì lại đổ lính vào SG, nói là để giúp chống dịch nhưng thật ra là để ngăn ngừa mọi chính sách làm khác ý trung ương, nếu có, của dàn lãnh đạo SG, và nhất là để ngăn ngừa dân đói quá mà xuống đường biểu tình.
Những người lãnh đạo đảng và nhà nước cộng sản VN đã cư xử chẳng khác nào một lực lượng chiếm đóng đối với người dân VN nói chung và đặc biệt đối với người dân MN.
Nhà cầm quyền cư xử như thế nên chả trách gì 46 năm rồi mà nhiều người dân giữa hai miền vẫn có những sự phân biệt, kỳ thị lẫn nhau, khi dịch xảy ra lại thấy có những lời phát biểu xỉa sói, miệt thị ném vào nhau...
* Tựa do QĐB
* Tựa do QĐB
Gửi ý kiến của bạn