CHÍNH PHỦ ĂN MÀY TẬP III

Quyền Được Biết
Sau khi òn ỉ, năn nỉ những quốc gia phát minh vaccine điều trị Covid như Mỹ, Đức không thành công, ngày hôm nay hai thiên tài của đẻng là anh Phúc Niểng - đương kiêm chủ xị xứ Thiên Đường Mù và anh thủ tướng Chính Ba Ke (vì từ ngày nhậm chức đến nay anh chỉ có xạo ke) đã viết thư đề nghị gửi đến những giới chức cao cấp của EU để khóc lóc về tình hình nghiêm trọng tại Việt Nam, mong họ hỗ trợ vaccine điều trị, sau đó cả anh Phúc và Chính đều 'phân hóa' bọn đế quốc để mong họ chuyển giao công nghệ phát minh của mình cho Việt Nam!
Thật là không có cái ngu nào như cái ngu này!
Cũng thật là không có cái nhục nào như cái nhục này!
Ngu: Bởi vì chúng cai quản cả một quốc gia gần 100 triệu dân mà chỉ biết ngửa tay đi van xin thiên hạ bố thí cho mình. Một câu hỏi đặt ra cho đảng cộng sản Việt Nam là khi quyên góp tiền của toàn dân vì sao không dùng tiền để đi mua mà cứ phải đi xin?! Ai, quốc gia nào rãnh rỗi mà cứu giúp hoài? Hổ trợ là chỉ một phần nào thôi chứ có đâu mà phải cứu một dân tộc khác?
Hơn nữa nhà cầm quyền csVN thường hay huênh hoang khoác lác về con số kiều hối hàng năm cả trăm tỷ đô la, thế thì tại sao không dùng tiền của mình để đi mua thuốc chủng ngừa cho toàn dân? Điều này cho thấy kho bạc nhà nước csVN đã rỗng không, tiền thu được từ nhiều nguồn đã bị chúng nó chia nhau xâu xé xây biệt phủ, siêu xe, cho con du học nước ngoài, và đám giòi bọ 5 triệu con đó đã cắn sạch không còn có ngoại tệ tích trữ để sử dụng lúc cần kíp.
Nhục: Bởi vì mình là nguyên thủ một quốc gia mà lại mở miệng như một thằng con nít, vaccine xin còn không biết có hay không mà lại còn đòi họ chuyển giao bản quyền sản xuất cho mình! Chỉ có cái bọn người rừng rú, vô học, vô minh, không có liêm sỹ mới dám mở miệng nói như vậy, đòi hỏi môt việc còn khó hơn hái sao trời khi các quan chức phương Tây không có thẩm quyền gì để ép buộc các công ty tư nhân phải nghe theo sự chỉ đạo của mình như tại cái đất nước cộng sản mang tên Việt Nam.
Người dân Việt Nam hôm nay đã nhìn thấy rõ chưa, đã thấy rằng cái đảng khốn nạn đang cai trị mình chỉ là tập hợp của một bọn người ngu đần, vô liêm sỹ chưa?
Một nhà nước xem tính mạng người dân như là cỏ rác, man rợ, chà đạp nhân quyền như thế thì tại sao người dân Việt Nam không chịu xuống đường lôi cổ bọn chúng xuống và giành lấy quyền làm chủ cho chính mình?
Tham khảo:
https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/vietnamese-leaders-ask-eu-for-covid-19-vaccine-donation-technology-transfer-08192021094233.html

Quyền Được Biết
Sau khi òn ỉ, năn nỉ những quốc gia phát minh vaccine điều trị Covid như Mỹ, Đức không thành công, ngày hôm nay hai thiên tài của đẻng là anh Phúc Niểng - đương kiêm chủ xị xứ Thiên Đường Mù và anh thủ tướng Chính Ba Ke (vì từ ngày nhậm chức đến nay anh chỉ có xạo ke) đã viết thư đề nghị gửi đến những giới chức cao cấp của EU để khóc lóc về tình hình nghiêm trọng tại Việt Nam, mong họ hỗ trợ vaccine điều trị, sau đó cả anh Phúc và Chính đều 'phân hóa' bọn đế quốc để mong họ chuyển giao công nghệ phát minh của mình cho Việt Nam!
Thật là không có cái ngu nào như cái ngu này!
Cũng thật là không có cái nhục nào như cái nhục này!
Ngu: Bởi vì chúng cai quản cả một quốc gia gần 100 triệu dân mà chỉ biết ngửa tay đi van xin thiên hạ bố thí cho mình. Một câu hỏi đặt ra cho đảng cộng sản Việt Nam là khi quyên góp tiền của toàn dân vì sao không dùng tiền để đi mua mà cứ phải đi xin?! Ai, quốc gia nào rãnh rỗi mà cứu giúp hoài? Hổ trợ là chỉ một phần nào thôi chứ có đâu mà phải cứu một dân tộc khác?
Hơn nữa nhà cầm quyền csVN thường hay huênh hoang khoác lác về con số kiều hối hàng năm cả trăm tỷ đô la, thế thì tại sao không dùng tiền của mình để đi mua thuốc chủng ngừa cho toàn dân? Điều này cho thấy kho bạc nhà nước csVN đã rỗng không, tiền thu được từ nhiều nguồn đã bị chúng nó chia nhau xâu xé xây biệt phủ, siêu xe, cho con du học nước ngoài, và đám giòi bọ 5 triệu con đó đã cắn sạch không còn có ngoại tệ tích trữ để sử dụng lúc cần kíp.
Nhục: Bởi vì mình là nguyên thủ một quốc gia mà lại mở miệng như một thằng con nít, vaccine xin còn không biết có hay không mà lại còn đòi họ chuyển giao bản quyền sản xuất cho mình! Chỉ có cái bọn người rừng rú, vô học, vô minh, không có liêm sỹ mới dám mở miệng nói như vậy, đòi hỏi môt việc còn khó hơn hái sao trời khi các quan chức phương Tây không có thẩm quyền gì để ép buộc các công ty tư nhân phải nghe theo sự chỉ đạo của mình như tại cái đất nước cộng sản mang tên Việt Nam.
Người dân Việt Nam hôm nay đã nhìn thấy rõ chưa, đã thấy rằng cái đảng khốn nạn đang cai trị mình chỉ là tập hợp của một bọn người ngu đần, vô liêm sỹ chưa?
Một nhà nước xem tính mạng người dân như là cỏ rác, man rợ, chà đạp nhân quyền như thế thì tại sao người dân Việt Nam không chịu xuống đường lôi cổ bọn chúng xuống và giành lấy quyền làm chủ cho chính mình?
Tham khảo:
https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/vietnamese-leaders-ask-eu-for-covid-19-vaccine-donation-technology-transfer-08192021094233.html
Gửi ý kiến của bạn