Nhà nước cúi đầu đi vay
Nợ công tăng tiếp mỗi ngày một to
Dân đen còn bộ xương khô
Kéo cày trả nợ kiếp bò ngàn năm
Chủ nghĩa sáng tựa trăng rằm
Đưa dân đến chỗ ra nằm chuồng heo
Tiền về cho lũ chúng reo
Của chùa dân trả quan đeo thêm vàng
Kế hoạch kinh tế tan hoang
Dân đeo nặng cổ kinh hoàng nợ công
Trẻ già lớn bé chống mông
Vừa ra bụng mẹ cũng gồng nợ to
Vay nhiều cho lũ quan no
Người dân đói rách quan kho vàng ròng
Đau cho đất nước Tiên Rồng
Nợ công dân gánh chết chồng vì quan!
Xuan Ngoc Nguyen
FB. Hoa Mai Nguyen
*Hình từ bài chủ
Gửi ý kiến của bạn