"Chẳng thơm cũng thể hoa nhài
Dẫu rằng chẳng lịch cũng người "Tràng An"
Đói, dịch văn hóa tiêu tan
Giành ăn thanh lịch điêu tàn từ lâu
Môi trường giáo dục chìm sâu
Môi trường cuộc sống đập đầu dân đen
Con người nay trở thành hèn
Miếng ăn cuộc sống bon chen kiếp người
Giãn cách chết cả cuộc đời
Giành nhau hạt gạo một thời đớn đau
Hà Nội thanh lịch còn đâu
Ngày nay văn hóa toàn câu chửi thề
Thèm ăn giọt lệ cơn mê
Chen nhau hơi thở mang về con vi
Hà Nội chết buổi xuân thì
Chừ còn Hà Nội chết vì miếng ăn!
Xuan Ngoc Nguyen
Hội Những Người Cầm Bút Can Đảm
Hình từ bài chủ
Gửi ý kiến của bạn