Cầu nguyện cho VN, cầu nguyện cho Sài Gòn
Song Chi
Chỉ tính từ 27.4 đến ngày 27.7, VN đã có xấp xỉ 106, 500 ca nhiễm, số người chết 678 người, nếu con số này là đúng, thì so với Mỹ và các nước châu Âu vẫn thua xa. VN cũng chỉ mới phong tỏa trở lại một số tỉnh thành, trong thời gian ngắn, trong khi UK và một số quốc gia châu Âu phải phong tỏa vài đợt, đợt nào cũng vài tháng, đợt gần đây nhất UK phong tỏa toàn quốc từ tháng 12.2020 cho tới 17.5.2021 mới nới lỏng và đến 19.7 thì mở cửa hoàn toàn. Nhưng mặc cho số người bị nhiễm và số người chết rất cao, mặc cho tình trạng bị phong tỏa kéo dài khiến nhiều người, nhất là những người sống một mình, bị ảnh hưởng về sức khỏe tinh thần, bức bối, trầm cảm v.v… phải nói là tình hình chống dịch hay cuộc sống ở các nước phương Tây không bị rối loạn hay có một không khí lo lắng, hoảng sợ quá mức như ở VN.
Song Chi
Chỉ tính từ 27.4 đến ngày 27.7, VN đã có xấp xỉ 106, 500 ca nhiễm, số người chết 678 người, nếu con số này là đúng, thì so với Mỹ và các nước châu Âu vẫn thua xa. VN cũng chỉ mới phong tỏa trở lại một số tỉnh thành, trong thời gian ngắn, trong khi UK và một số quốc gia châu Âu phải phong tỏa vài đợt, đợt nào cũng vài tháng, đợt gần đây nhất UK phong tỏa toàn quốc từ tháng 12.2020 cho tới 17.5.2021 mới nới lỏng và đến 19.7 thì mở cửa hoàn toàn. Nhưng mặc cho số người bị nhiễm và số người chết rất cao, mặc cho tình trạng bị phong tỏa kéo dài khiến nhiều người, nhất là những người sống một mình, bị ảnh hưởng về sức khỏe tinh thần, bức bối, trầm cảm v.v… phải nói là tình hình chống dịch hay cuộc sống ở các nước phương Tây không bị rối loạn hay có một không khí lo lắng, hoảng sợ quá mức như ở VN.
Sự kém cỏi trong năng lực của các quan chức đã dẫn tới sự rối ren, mâu thuẫn, bất nhất trong phát ngôn cũng như trong những chính sách, chỉ thị, chưa kể rất nhiều biện pháp chống dịch là phản khoa học, duy ý chí, thiếu nhân tâm, càng làm cho tình hình dịch tệ hơn và đời sống của người dân khốn khổ hơn. Còn người dân hoảng sợ là vì họ không chỉ sợ dịch, mà còn lo mất việc, hết tiền, vỡ nợ, chết đói, rồi thì không biết đến chừng nào mới được tiêm vaccine, tiêm loại nào. Cuối cùng là vì do người dân mất lòng tin vào nhà nước.
Thực tế là đa phần người dân VN rất dễ tin, dễ nghe theo sự tuyên truyền của nhà cầm quyền và giỏi chịu đựng. Cũng mới năm ngoái đây thôi, người Việt đã cùng “tự hào” với thành tích chống dịch của VN như thế nào. Nhưng cái niềm tin ấy vốn chỉ được xây dựng trên những lời tuyên truyền của nhà cầm quyền và của báo chí nhà nước, nên khi thực tế thay đổi, là nó sẽ tan biến đi như bọt xà phòng, không phải là sự tin cậy bền vững như người dân ở các quốc gia dân chủ vốn đã chứng kiến cách chính phủ họ làm việc và giữ lời hứa với nhân dân trong bao nhiêu năm, chứ không phải chỉ cái đại dịch này.
Trong những tuần lễ sắp tới, đại dịch có lẽ sẽ còn bùng phát mạnh và kéo dài ở VN, khi mà điều kiện tiên quyết nhất để vượt qua đại dịch là vaccine thì còn thiếu lâu. Mà dịch càng bùng phát mạnh, càng kéo dài, thì tình trạng giấu diếm số người tử vong và thực trạng tại các bệnh viện chắc chắn sẽ xảy ra
Cầu nguyện cho VN, cầu nguyện cho Sài Gòn, thành phố vẫn luôn luôn nằm trong trái tim tôi dù sống ở bất cứ nơi đâu.
- Tựa bài được trích từ một câu trong bài viết.
- Tựa bài được trích từ một câu trong bài viết.
Gửi ý kiến của bạn