Bất lực...!
Ông Đoàn Ngọc Hải - Hình BBC.
Phạm Minh Vũ
Lúc 15giờ30 phút chiều nay 27-7-2021, Anh Đoàn Ngọc Hải đăng một stt gọi là gửi thư cho ông Nên, ông Hải phàn nàn rằng: chờ mấy tiếng đồng hồ trước số nhà 22 Trương Định, phường 6, quận 3 để chở một người phụ nữ 54 tuổi đi bệnh viện cấp cứu do sốt và khó thở, (nghi đã nhiễm covid), người này là con gái vị KTS nổi tiếng thế giới NVT. Sau gần 1h đồng hồ thì Anh Hải lại đăng stt nói rằng người phụ nữ đó đã mất.
Anh Hải tỏ ra bực mình, lý do cả buổi sáng gia đình gọi điện cho các cơ quan của phường, quận nhưng không một ai xuống xét nghiệm và đưa họ đi bệnh viện cho dù gia đình họ đã kêu gào trong điện thoại, Anh Hải nhấn mạnh thêm một câu rằng: và “kêu gào phường, quận cả trước mặt tôi” mà không ai ngó ngàng tới.
Nguyên nhân cái chết của con gái KTS NVT này do y tế phớt lờ, không được y tế chăm sóc kịp thời nên dẫn tới tử vong là một điều không cần bàn cãi [vì đã quá tải].
Saigon đang gặp thảm họa khủng khiếp và những ngày tới sẽ khốc liệt hơn, có khi một bệnh đơn giản như ruột thừa nếu không cắt bỏ kịp thời có khi cũng sẽ tử vong, nhưng Saigon đội ngũ y tế giờ có khi không đáp ứng đủ, đó là điều đáng sợ vô cùng. Nguyên nhân có lẽ rất nhiều, do không đủ nhân lực để trải khắp các bệnh viện, khu cách ly, không đủ trang thiết bị y tế, nói tóm lại nguồn lực đã cạn kiệt.
———
Hôm qua, một bác sỹ cũng thắc mắc câu hỏi rằng: Tui không hiểu giới nghiêm & thắt chặt để làm gì? Có ai ra đường đâu?
Bác sỹ này đưa ra mấy vấn đề rất hệ trọng, và cũng là nguyên nhân đẩy thảm họa lên kịch khung.
1. Tất cả các xe bán tải chở hàng y tế như quần áo bảo hộ Y tế + bình Oxy + Khẩu trang Y tế đi giao cho bệnh viện dã chiến thì bị ách lại! Công an và các chốt chặn gây khó dễ, bị phạt te tua, Sau đó họ không đi giao hàng, nghĩa là những thứ thiết yếu nhất cho Y tế để cứu người tính từng giây đều bị gãy đứt bởi các chốt chặn kiểm soát (bản chất các chốt chặn không có tác dụng gì).
2. Sau 18h giới nghiêm, các tiệm thuốc Tây đóng cửa, có nhiều ca gọi kêu cứu bác sỹ này, tại Khu dân cư nghèo & khu cách ly, y tế không thể gửi vào để cứu bệnh nhân kịp thời, vì y tế bỏ rơi nên nhiều người sẽ tử vong cũng bởi các lệnh vô lý. Bác sỹ này phải kêu lên rằng: “Trời ơi dân khổ và nhân viên Y tế ko đủ đồ trang bị tự bảo vệ mình thì chữa bệnh và cứu người bằng cách nào?”.
Từ câu chuyện của Bác sỹ này chia sẻ phần nào đủ mức độ nghiêm trọng mà Saigon đang đối mặt. Y tế quá tải, và cũng dễ hiểu vì sao khi Cựu chủ tịch Đoàn Ngọc Hải chờ mấy tiếng đồng hồ mà phường phớt lờ, không ngó ngàng tới để cho người con gái KTS NVT phải lìa bỏ cuộc đời này.
Y tế thì đã quá tải, nhưng công an không bao giờ thiếu để xua quân đi chặn bắt, để phạt người dân ra đường cho đủ chỉ tiêu. Thế mới tréo ngoe.
Và cay đắng hơn, ta không thể không giật mình khi Bà Kim Ngân vào tháng 11-2020 lúc đương kim chủ tịch ký một nghị quyết QH về thu chi ngân sách cho năm 2021, tiền chi riêng cho công an là hơn 96 ngàn tỷ, và chi cho Y tế và giáo dục chỉ hơn 16 ngàn tỷ thôi, chi công an gấp 6 lần Y tế+giáo dục cộng lại.
Giá như, Y tế được chi bằng một nước cho công an thì dân đâu khổ thế?
Vậy mà vaccine viện trợ về lại chia hết cho cháu ngoại cháu nội (tuổi đang khỏe mạnh), còn người có bệnh nền và người già đối tượng ưu tiên... lần lượt vào lò thiêu.
Đó là chưa nhìn tới bao cảnh dân nghèo lớp chạy tán loạn khỏi Saigon, kẻ ở lại đói đi đứng lờ đờ, bước chân vô định vì chính phủ bỏ rơi, tiền rót về gia đình đảng viên quan chức tổ dân phố chia nhau... hết sạch.
Thấy đất nước hôm nay, ta cảm thấy bất lực... vì phận dân đen!
Đớn đau thay, ôi đồng bào ta lầm than. Mặt trời đâu tỏa sáng đến dân vì dân đen chứ có đỏ bao giờ...!
* Chú thích của QĐB: Theo nguồn tin trong nước nạn nhân là em gái của KTS. Ngô Viết Nam Sơn, con trai của KTS. Ngô Viết Thụ (Khôi Nguyên La Mã).
* Chú thích của QĐB: Theo nguồn tin trong nước nạn nhân là em gái của KTS. Ngô Viết Nam Sơn, con trai của KTS. Ngô Viết Thụ (Khôi Nguyên La Mã).
Gửi ý kiến của bạn