Chỉ để diễn một trò hề mà cả nước ngao ngán tận cổ!
Tụ tập chia ghế, kẻ nói người vỗ tay hầu như chẳng mang lại một lợi ích nào tới nhân dân.
Bốn mẹ con đạp xe đạp về quê vì không thể trụ lại, ra đi trong túi không một đồng.
Một chú trông vẻ khổ cực, nhặt từng hạt gạo bị bục ra sau thời gian chờ đợi để nhận 3kg gạo từ mạnh thường quân.
Một chú bảo vệ 69 tuổi vì dịch, mất việc không còn đường lui phải ngồi đường để xin ăn kiếm sống.
Và còn bao cảnh cơ hàn, cùng cực ở xã hội nhiễu nhương này, gặp cơn đại dịch gần như cả nước bước vào một cuộc chiến mới, không phải là chống dịch mà là chống lại cái đói. Nó đến từ sự yếu kém của cả hệ thống chính trị, mà hôm nay tất cả ngồi ở đây.
Quốc hội Việt Nam nổi tiếng là một bầy ký sinh, khi tất cả ngồi vào đây ăn cơm dân lại không phục vụ dhân dân. Chỉ phục vụ lợi ích nhóm, thay vì họp bàn hoạch định kinh tế đưa đất nước phát triển thì họ ở đây để thoả thuận với nhau làm sao chia miếng bánh giáo dục, miếng bánh y tế, công thương, tài nguyên đất nước sao cho... đều.
Tôi nhớ không nhầm, nhiệm kỳ vừa rồi hình như có ít nhất 4 đại biểu QH đã có quốc tịch trời Âu thì phải. Chưa kể cả đám đang ở trong tù.
Họp tốn kém á các ông, hãy nhìn xuống dân nghèo một lần đi.
* Tựa do QĐB
* Tựa do QĐB
Gửi ý kiến của bạn