Từ chối nhận điều trị đã gây người bệnh tử vong. Ông Phong chủ tịch Thành phố phê bình gay gắt một số lãnh đạo bệnh viện vì đã để xảy ra tình trạng như trên.
Đó là chỉ mới hơn 3000 ca một ngày mà bệnh viện đã quá tải, để bệnh nhân chết vì y tế từ chối hỗ trợ giúp đỡ.
Với mức độ lây lan nhanh chóng những ngày qua, tôi không dám tưởng tượng nếu con số lên tới 30.000 ca một ngày thì Việt Nam sẽ ra sao?
Phong tỏa thông thường phải đi kèm với sự hỗ trợ tối đa kiểu như là đền bù thiệt hại. Trách nhiệm gây ra tình trạng bệnh tật tới mức phong tỏa là thuộc về chính phủ. Công việc bị đình trệ, giảm giờ làm, hay mất việc chính phủ phải chuyển thẳng vào tài khoản của dân như tất cả các nước văn minh trên thế giới đang làm.
Chưa kể các chính phủ huy động toàn bộ nhân lực vật lực để cung cấp lương thực thực phẩm thiết yếu tới tận từng nhà. Vừa bắn tiền vào tài khoản, vừa cho lương thực thì chẳng ai ra đường làm gì.
Những ngày qua ở Việt Nam, nhìn cách chống dịch của đám giỏi lý luận thật sự chán. Tiền hỗ trợ thì vứt qua khe một số nhà chỉ định. Trên thực tế số người nghèo nhận được chỉ đếm trên đầu ngón tay, tất cả quan chức từ thành phố tới tổ dân phố đều huy động con cháu dòng họ đi nhận hỗ trợ hết.
Khi các chính phủ Châu Âu, Úc hay Mỹ, Nhật bản... nếu thiết lập Lockdown thì lương thực thực thẩm sẽ được luân chuyển rất khoa học, huy động mọi nguồn lực và đẩy nhanh làm sao những ngày phong tỏa rau củ, thịt cá... sẽ đầy ắp trên kệ siêu thị với mức giá rẻ hơn ngày bình thường. Không có chuyện dựng BOT lên để chặt đứt gãy chuỗi cung ứng như chính phủ Việt Nam đang làm. Chính phủ sẽ thu mua các nhà vườn rau củ, trang trại chăn nuôi giá ưu đãi để đem về phát cho từng nhà dân. Không có chuyện rau quả đổ đống, hay dùng xe cày xới lên vứt bỏ như các vườn rau Lâm Đồng mà những ngày qua ta thấy.
Và đương nhiên, không chính phủ nào lại khốn nạn tới mức mượn dịch bệnh để cấu kết với đám tư bản thân hữu, chặt chém giá cả dân như nhóm lợi ích trong chính phủ cấu kết với Bách hoá xanh làm cho dân kêu trời không thấu, để họ uất ức livestream đay nghiến đầy thù hận. Lỗi này thuộc thể chế độc tài mới có chuyện cay đắng như thế.
Bên cạnh đó các chính phủ khác họ đẩy mạnh việc tiêm Vaccine, vì chỉ có vc mới ngăn chặn dịch bệnh và hạn chế mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy đến. Không ai lại có thể vô đạo đức tới mức xin tiền dân xong lại bỏ nhà bank. Càng không có ai vô nhân tính tới mức đi xin Vaccine về rồi không tiêm cho dân, mà lại cấp cho các bệnh viện tư để bán một liều 1.500.000 như chính phủ Việt Nam đang làm, quá vô đạo.
Và điều quan trọng hơn, để giảm tối thiểu ca nhiễm, thế giới người ta khuyên F0 thể nhẹ với F1 về nhà tự cách ly. Còn Việt Nam tập trung lại cho chết chùm, và giờ thì đã được như ý.
Trên thế giới không ai lại đi ngăn sông cấm chợ, dựng hàng rào thép gai để cấm dân ra đường. Nhưng trước đó lại giục dân đi bầu cử, đi thi TNPT như Việt Nam, trái khoáy.
Không ai nhẫn tâm thấy dân đói khổ không giúp thì thôi lại xông vào nhà cướp đồ rau củ, phạt tiền người đi rút tiền ATM. Quyền lực đã bị một nhóm người ảo tưởng chuyên đè nẹt dân, tưởng thế là uy quyền.
Nhưng, nếu cứ giữ thái độ cai trị kiểu đó, ta có thể thấy, khó mà được lòng dân. Chính phủ Việt Nam không nên giỡn mặt với người dân nhất là lúc dân đang đói.
Trong lịch sử đã chứng minh, dân đói thì đói mà ai kêu đi cướp chính quyền là dân đi liền. Bài học năm 45 còn đó.
Gửi ý kiến của bạn