CHÍNH PHỦ ĂN MÀY TẬP II
Quyền Được Biết
Kính thưa bà con trong nước, kiều bào ngoài nước,
Sau khi bọn phản động Facebooker đăng đàn chửi chính phủ chúng tôi là "Chính phủ ăn mày" thì đảng bộ TW đã có cuộc họp khẩn nhằm rút ra, rút vô... kinh nghiệm, sau đó đã đi đến nhất trí cao và ra quyết nghị kêu gọi đồng bào trong nước, kiều bào ngoài nước ủng hộ tiền, vàng, đô la, Ê rô, tiền Rúp, tiền Bít Coi, tiền Miên, Thái, Lào...; gì chúng tôi cũng đều nhận cả, bởi vì nói thiệt ra là đảng ta... đã đuối quá rồi!
Kính thưa bà con, nói thật tình là kho bạc nhà nước đã rỗng không tự đời nào, bao nhiêu khoản kiều hối, kiều hận gì đó thu gom được đều đem trả nợ nước ngoài từ thời anh Ba X (chưa làm người tử tế) đi vay còn không đủ, khéo vén lắm mới dư ra một tý thì các đồng chí lãnh đạo đã ăn chia với nhau, sau đó mới đến phần các bộ, ban, ngành, đoàn thể, ngoài ra bà con cũng thông cảm là chúng tôi phải tổ chức cho cán bộ đi tham quan nghỉ mát, cho tượng đài nghìn tỷ, cho tuyên truyền, cho bầu cử...; cho nên bây giờ cũng không tiền để mua vắc xin chủng ngừa cho toàn dân!
Bây giờ cho dù bọn phản động chống phá, thế lực thù địch có chửi bới, có vu khống cho chúng tôi là chính phủ ăn mày tập 2,3,4,5,6...; gì đó cũng được, chỉ xin bà con hãy niệm tình chúng tôi phải bò bằng đầu gối, phải cúc cung điếu đóm cả đời mới đạt được vị trí hiện nay và cơ hội Covid là cơ hội nghìn năm có một để làm tiền, một năm thu hoạch đủ sống cả đời cho nên kính mong bà con hãy ủng hộ chính phủ chúng tôi, tiền gì chúng tôi cũng nhận ngoại trừ tiền... âm phủ là không nhận mà thôi!
Kính thư
Phạm Minh Chính
Thủ tướng xuất thân từ lực lượng Côn Đồ
Quyền Được Biết
Kính thưa bà con trong nước, kiều bào ngoài nước,
Sau khi bọn phản động Facebooker đăng đàn chửi chính phủ chúng tôi là "Chính phủ ăn mày" thì đảng bộ TW đã có cuộc họp khẩn nhằm rút ra, rút vô... kinh nghiệm, sau đó đã đi đến nhất trí cao và ra quyết nghị kêu gọi đồng bào trong nước, kiều bào ngoài nước ủng hộ tiền, vàng, đô la, Ê rô, tiền Rúp, tiền Bít Coi, tiền Miên, Thái, Lào...; gì chúng tôi cũng đều nhận cả, bởi vì nói thiệt ra là đảng ta... đã đuối quá rồi!
Kính thưa bà con, nói thật tình là kho bạc nhà nước đã rỗng không tự đời nào, bao nhiêu khoản kiều hối, kiều hận gì đó thu gom được đều đem trả nợ nước ngoài từ thời anh Ba X (chưa làm người tử tế) đi vay còn không đủ, khéo vén lắm mới dư ra một tý thì các đồng chí lãnh đạo đã ăn chia với nhau, sau đó mới đến phần các bộ, ban, ngành, đoàn thể, ngoài ra bà con cũng thông cảm là chúng tôi phải tổ chức cho cán bộ đi tham quan nghỉ mát, cho tượng đài nghìn tỷ, cho tuyên truyền, cho bầu cử...; cho nên bây giờ cũng không tiền để mua vắc xin chủng ngừa cho toàn dân!
Bây giờ cho dù bọn phản động chống phá, thế lực thù địch có chửi bới, có vu khống cho chúng tôi là chính phủ ăn mày tập 2,3,4,5,6...; gì đó cũng được, chỉ xin bà con hãy niệm tình chúng tôi phải bò bằng đầu gối, phải cúc cung điếu đóm cả đời mới đạt được vị trí hiện nay và cơ hội Covid là cơ hội nghìn năm có một để làm tiền, một năm thu hoạch đủ sống cả đời cho nên kính mong bà con hãy ủng hộ chính phủ chúng tôi, tiền gì chúng tôi cũng nhận ngoại trừ tiền... âm phủ là không nhận mà thôi!
Kính thư
Phạm Minh Chính
Thủ tướng xuất thân từ lực lượng Côn Đồ
Gửi ý kiến của bạn