CÂY CỘT ĐÈN BÊN MỸ BÒ VỀ VIỆT NAM.

Quyền Được Biết
Trước đây khi đại dịch Covid19 bùng phát tại Mỹ với con số người chết kinh hoàng gần nửa triệu thì nguyễn xuân phúc với vai trò thủ tướng nước VNcs đã không hề có động thái nào an ủi, chia sẻ nổi đau thương này, trái lại con lợn ngu ngốc này còn nói rằng: "- Nếu cây cột đền bên Mỹ có chân thì cũng sẽ bò về Việt Nam..."
Câu nói của y có hai ý nghĩa:
- Một là y khoe khoang cái thành tích kiểm soát dịch bệnh kiểu côn đồ cộng sản, xổ toẹt lên dân chủ, nhân quyền, xem người nhiễm bệnh là tội phạm, truy lùng, cách ly, phong tỏa, với thành tích đạt được lúc ban đầu y cứ ngỡ rằng đã kiểm soát tốt, thế nhưng con virus là vật vô hình cho nên ngày hôm nay Việt Nam đã vỡ trận khi thành phần lãnh đạo bị động hoàn toàn trong kế hoạch dự phòng vắc xin điều trị.
- Hai là ý của y phản bác lại cái thời mà người Việt ùn ùn kéo nhau ra biển, vượt thoát khỏi thiên đường cộng sản với câu "Cây cột đèn có chân nó cũng đi...'.
Đây là sự trả thù đắc chí tiểu nhân của một kẻ vô văn hóa và mang sẵn tố chất mất dạy mãn tính trong người.
Thế nhưng ngày hôm nay cây cột đèn nào lỡ bò về Việt Nam thì không có tiền quay trở lại, còn hàng ngàn người là loại dân tư bản Đỏ, loại làm giàu bằng cơ hội, bốc hốt...; đang tìm đường xin visa, mua vé vào Mỹ theo danh nghĩa du lịch để được chích ngừa vắc xin Covid19 nhằm thoát khỏi lưỡi hái tử thần.
nguyễn xuân phúc cũng là tên lãnh đạo bốc phét, vô trách nhiệm đến mức khốn nạn khi láo toét phát biểu:
- Hỗ trợ 62 ngàn tỷ đồng cho dân nhằm vượt qua đại dịch, hắn nói rồi hắn quên cho nên chả có người dân nào trong nước nhận được đồng tiền của hắn trong thời gian đại dịch.
- Hỗ trợ 9000 tỷ đồng cho ngành thủy sản: Chả có doanh nghiệp nào dám vay, bởi vì cái hỗ trợ của hắn chỉ là chỉ đạo cho ngân hàng nhà nước cho vay lãi suất thấp trong thời gian ngắn hạn.
Nay thì hắn chuồn lên ghế chủ tịch nước, để tiếp tục ba hoa, bốc phét và làm một hình mẫu quốc nhục cho nước nhà trong mắt nhìn của thế giới!
Tham khảo:

Quyền Được Biết
Trước đây khi đại dịch Covid19 bùng phát tại Mỹ với con số người chết kinh hoàng gần nửa triệu thì nguyễn xuân phúc với vai trò thủ tướng nước VNcs đã không hề có động thái nào an ủi, chia sẻ nổi đau thương này, trái lại con lợn ngu ngốc này còn nói rằng: "- Nếu cây cột đền bên Mỹ có chân thì cũng sẽ bò về Việt Nam..."
Câu nói của y có hai ý nghĩa:
- Một là y khoe khoang cái thành tích kiểm soát dịch bệnh kiểu côn đồ cộng sản, xổ toẹt lên dân chủ, nhân quyền, xem người nhiễm bệnh là tội phạm, truy lùng, cách ly, phong tỏa, với thành tích đạt được lúc ban đầu y cứ ngỡ rằng đã kiểm soát tốt, thế nhưng con virus là vật vô hình cho nên ngày hôm nay Việt Nam đã vỡ trận khi thành phần lãnh đạo bị động hoàn toàn trong kế hoạch dự phòng vắc xin điều trị.
- Hai là ý của y phản bác lại cái thời mà người Việt ùn ùn kéo nhau ra biển, vượt thoát khỏi thiên đường cộng sản với câu "Cây cột đèn có chân nó cũng đi...'.
Đây là sự trả thù đắc chí tiểu nhân của một kẻ vô văn hóa và mang sẵn tố chất mất dạy mãn tính trong người.
Thế nhưng ngày hôm nay cây cột đèn nào lỡ bò về Việt Nam thì không có tiền quay trở lại, còn hàng ngàn người là loại dân tư bản Đỏ, loại làm giàu bằng cơ hội, bốc hốt...; đang tìm đường xin visa, mua vé vào Mỹ theo danh nghĩa du lịch để được chích ngừa vắc xin Covid19 nhằm thoát khỏi lưỡi hái tử thần.
nguyễn xuân phúc cũng là tên lãnh đạo bốc phét, vô trách nhiệm đến mức khốn nạn khi láo toét phát biểu:
- Hỗ trợ 62 ngàn tỷ đồng cho dân nhằm vượt qua đại dịch, hắn nói rồi hắn quên cho nên chả có người dân nào trong nước nhận được đồng tiền của hắn trong thời gian đại dịch.
- Hỗ trợ 9000 tỷ đồng cho ngành thủy sản: Chả có doanh nghiệp nào dám vay, bởi vì cái hỗ trợ của hắn chỉ là chỉ đạo cho ngân hàng nhà nước cho vay lãi suất thấp trong thời gian ngắn hạn.
Nay thì hắn chuồn lên ghế chủ tịch nước, để tiếp tục ba hoa, bốc phét và làm một hình mẫu quốc nhục cho nước nhà trong mắt nhìn của thế giới!
Tham khảo:
Công ty du lịch Việt Nam chào mời gói du lịch đến Mỹ tiêm vaccine chống COVID-19
Gửi ý kiến của bạn