NGƯỜI PHÁT NGÔN BỘ NGẠI GIAO VIỆT NAM

Quyền Được Biết
Người phát ngôn Bộ Ngại Giao Việt Nam là người đưa tiếng nói của cái chính phủ Việt Nam ra thế giới.
Mà chính phủ Việt Nam là một nhánh tay sai của đảng cộng sản.
Như thế thì tiếng nói của Bộ Ngại Giao chính là tiếng nói của đảng.
Mà tiếng nói của đảng cộng sản thì lại không phải là tiếng nói của toàn dân.
Những lời nói của Bộ Ngai Giao cho thấy cái tâm lý hèn mọn, bợ đỡ, nịnh nọt, ve vuốt...; gió chiều nào theo chiều đó...
Đây là những câu nói của Bộ Ngại Giao nước CHXHCN Việt Nam:
Khi Trung Cộng xâm chiếm biển đảo, bách hại ngư dân thì BNG nói: - Tàu lạ, người lạ...
Khi Ủy viên TW đảng bị thuốc chết thì đảng nói: - Bệnh lạ
Khi Trung Cộng lấn chiếm biển Đông thì nói: - Quan ngại sâu sắc... (xong về đi ngủ)
Khi muốn vòi vĩnh làm tiền anh chàng Mỹ giàu có khờ khạo qua Dioxin, bom mìn còn sót sau chiến tranh thì Bộ Ngại Giao làm mình làm mẩy cương quyết: Yêu cầu, thể hiện trách nhiệm, nhân đạo vv...;
Trong tư tưởng thì đảng nói: - Đế quốc Mỹ là kẻ thù đã xâm lược nước ta. (Thế nhưng thằng Mỹ nó không có chiếm một tấc đất của nước ta mà anh bạn vàng bốn tốt thì có!)
Khi ngăn cấm người dân đòi hỏi về dân chủ, nhân quyền mà đảng đánh cắp thì nói: - Thế lực thù địch, phản động, chống phá, chống cộng, cực đoan, hận thù, ăn mày dĩ vãng ...;
Còn khi không có tiền mua vắc xin Covid-19 (vì kiếm được bao nhiêu đảng chia chác cha nó hết rồi) thì Bộ Ngại Giao nói: - Việt Nam mong muốn Mỹ bỏ bản quyền vắc xin để có thể tạo điều kiện dễ dàng cho Việt Nam tiếp cận bào chế theo công thức để chích ngừa cho toàn dân.(!)
- Sao có gì đó kỳ kỳ, có gì đó sai sai thì phải?
Trả lời luôn: - Không có gì sai hay kỳ gì cả, bởi vì bản chất của đảng cộng sản Việt Nam là một con đĩ thì cái nào có lợi thì nó vin vào, còn không có lợi thì nó lu loa la làng, vô cùng dễ hiểu.

Quyền Được Biết
Người phát ngôn Bộ Ngại Giao Việt Nam là người đưa tiếng nói của cái chính phủ Việt Nam ra thế giới.
Mà chính phủ Việt Nam là một nhánh tay sai của đảng cộng sản.
Như thế thì tiếng nói của Bộ Ngại Giao chính là tiếng nói của đảng.
Mà tiếng nói của đảng cộng sản thì lại không phải là tiếng nói của toàn dân.
Những lời nói của Bộ Ngai Giao cho thấy cái tâm lý hèn mọn, bợ đỡ, nịnh nọt, ve vuốt...; gió chiều nào theo chiều đó...
Đây là những câu nói của Bộ Ngại Giao nước CHXHCN Việt Nam:
Khi Trung Cộng xâm chiếm biển đảo, bách hại ngư dân thì BNG nói: - Tàu lạ, người lạ...
Khi Ủy viên TW đảng bị thuốc chết thì đảng nói: - Bệnh lạ
Khi Trung Cộng lấn chiếm biển Đông thì nói: - Quan ngại sâu sắc... (xong về đi ngủ)
Khi muốn vòi vĩnh làm tiền anh chàng Mỹ giàu có khờ khạo qua Dioxin, bom mìn còn sót sau chiến tranh thì Bộ Ngại Giao làm mình làm mẩy cương quyết: Yêu cầu, thể hiện trách nhiệm, nhân đạo vv...;
Trong tư tưởng thì đảng nói: - Đế quốc Mỹ là kẻ thù đã xâm lược nước ta. (Thế nhưng thằng Mỹ nó không có chiếm một tấc đất của nước ta mà anh bạn vàng bốn tốt thì có!)
Khi ngăn cấm người dân đòi hỏi về dân chủ, nhân quyền mà đảng đánh cắp thì nói: - Thế lực thù địch, phản động, chống phá, chống cộng, cực đoan, hận thù, ăn mày dĩ vãng ...;
Còn khi không có tiền mua vắc xin Covid-19 (vì kiếm được bao nhiêu đảng chia chác cha nó hết rồi) thì Bộ Ngại Giao nói: - Việt Nam mong muốn Mỹ bỏ bản quyền vắc xin để có thể tạo điều kiện dễ dàng cho Việt Nam tiếp cận bào chế theo công thức để chích ngừa cho toàn dân.(!)
- Sao có gì đó kỳ kỳ, có gì đó sai sai thì phải?
Trả lời luôn: - Không có gì sai hay kỳ gì cả, bởi vì bản chất của đảng cộng sản Việt Nam là một con đĩ thì cái nào có lợi thì nó vin vào, còn không có lợi thì nó lu loa la làng, vô cùng dễ hiểu.
Gửi ý kiến của bạn