Quyền Được Biết
Vừa qua tân thủ tướng csVN Phạm Minh Chính đã có buổi làm việc về cái được gọi là: "Có biện pháp đấu tranh 'hiệu quả' trên mạng xã hội xuyên biên giới", theo đó tên thủ tướng có xuất xứ công an đã thể hiện cái tính côn đồ vô học của mình qua những chỉ thị sau.
Trích:
Thủ tướng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam cùng các bộ, ngành liên quan chủ động cung cấp thông tin nhằm định hướng dư luận, đẩy lùi thông tin, văn hóa xấu độc, nâng cao ý thức cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.
Đồng thời, đổi mới cách thức, nội dung, hình thức, tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại nâng cao hiệu quả tuyên truyền; coi trọng nội dung giáo dục văn hóa, lịch sử, truyền thống của dân tộc, bảo đảm thực hiện tốt, hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
Chỉ thị này của Chính đã cho thấy y cũng không khác gì những tên cộng sản khác như nguyễn phú trọng, nguyễn minh triết, nguyễn xuân phúc, nguyễn tấn dũng, tất cả bọn chúng đều đi chung một con đường phản động chống lại sự văn minh của loài người, ngăn cấm quyền tự do ngôn luận, tư duy của người dân Việt Nam. Đây cũng là một hành vi tái xác nhận rằng tại Việt Nam hoàn toàn không có dân chủ, nhân quyền cũng như ngôn luận. Tất cả đều là của đảng và người dân trong đó chỉ là những con cừu ngoan ngoãn đi theo lề phải của chiếc roi công an trị.Độc tài với người dân trong nước chưa đủ Phạm Minh Chính còn vươn cái bàn tay nhám nhúa độc tài của mình ra nước ngoài với chỉ thị.
Trích:
Đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
Thủ tướng chỉ đạo Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, các ban, bộ, ngành liên quan cung cấp thông tin, quán triệt chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước về bảo vệ Tổ quốc; chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn những thông tin xấu độc làm ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, dân tộc và quân đội...
Đối với Bộ Công an, Thủ tướng yêu cầu phối hợp với bộ ngành có liên quan, địa phương cung cấp thông tin vi phạm pháp luật Việt Nam; tổ chức đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ động xây dựng các kênh thông tin trên mạng xã hội đủ mạnh bằng nhiều thứ tiếng để đấu tranh bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia trên không gian mạng.
Báo chí trong nước chủ động thông tin chính thống, kịp thời định hướng dư luận, lan tỏa thông tin tích cực, nâng cao nhận thức của nhân dân trước các thông tin sai sự thật, các hành động vi phạm pháp luật ảnh hưởng đến lợi ích công cộng, an ninh quốc gia.
Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Ngoại giao chủ trì phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các bộ, ngành, địa phương chủ động, kịp thời kịp thời cung cấp thông tin về các vấn đề quốc tế, đối ngoại, chính sách đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt đối với những sự kiện quốc tế quan trọng trong khu vực và quốc tế có liên quan đến Việt Nam.
Đồng thời, vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tham gia tổ chức quảng bá, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
Thế nào là luận điệu sai trái theo ý đảng?
- Đối với báo chí chỉ có tôn chỉ Sự Thật, do đó những sự thật về đảng cộng sản, về các lãnh tụ với lý lịch bầy hầy, về nội bộ đảng với bầy sâu tham nhũng... là những sự thật bắt buộc phải nói ra cho người dân được biết. Chẳng lẽ Sự Thật lại là thế lực thù địch chống phá?!.
Những bí mật về đời tư của hồ chí minh...; những vụ án tham nhũng của đảng viên đảng cs không lẽ không đúng sự thật?, một thủ tướng, bộ trưởng, cục trưởng đồng lương bao nhiêu mà ở biệt phủ, cho con du học nước ngoài? Nếu Phạm Minh Chính không cho rằng đó là sự thật thì y chỉ là một tên giả vờ, ngụy biện, còn nếu xác nhận đúng là sự thật mà lại ngăn cấm tức là đảng sợ sự thật, điều đó nói lên đảng chính là một thế lực hắc ám đi ngược lại với tiến trình văn minh, do đó đảng nên đổi tên lại là đảng ngụy biện, đảng bóng tối, đảng giả dối thay cho chữ đảng cộng sản.
Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nào sẽ ủng hộ cho nước Việt Nam cộng sản? Chỉ có vài ba nhóm nhỏ đi bằng con đường xuất khẩu lao động, du học bằng tiền của tham nhũng mới ủng hộ, chứ đại bộ phận người Viêt lưu vong chỉ cầu mong cho đảng csVN sập sớm chừng nào tốt chừng nấy, không tin thì Phạm Minh Chính cứ dẫn phái đoàn của mình đến những quốc gia dân chủ, văn minh, những đất nước tôn trọng quyền con người xem có bị biểu tình ném cà chua thối vào mặt hay không thì biết!
Cái chế độ độc đảng độc tài csVN chỉ có uy quyền trong nước, nơi mà chúng dùng họng súng và nhà tù cai trị người dân, chứ khi đã ra khỏi biên giới thì cái đảng csVN trong mắt những con người xa xứ chỉ là một bọn ma bùn, một đám lưu manh giả danh nhà nước.
Vì thế cho dù có ngăn cấm, có dựng tường lửa, hàng rào gì đi nữa thì ánh sáng sự thật vẫn sẽ lọt vào Việt Nam, để cho toàn dân nhìn cho rõ bộ mặt thật của đảng. Còn ngăn cấm hả? Xin lỗi, 10 tên thủ tướng như Phạm Minh Chính cũng chẳng là cái gì, huống hồ một tên!
Tham khảo: